Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Ô nhiễm môi trường chính trị mới là điều đáng sợ nhất!



FB Phuoc M Nguyen
Thực tế kinh hoàng cho thấy, Formosa đã gây ô nhiễm trên diện rộng dưới biển, gây ô nhiễm trên đất liền, và có thể, khi những ống khói kia bắt đầu xả khí, chắc chắn nó sẽ tiếp tục gây ô nhiễm trên trời cao...

Khi sự cố đã xảy ra rồi, mọi sự cảnh báo đều đã muộn, và cho thấy rất rõ sự quản lý của cả hệ thống công vụ đã bị "ô nhiễm"...

Nhìn rộng hơn, nước mình hiện nay đụng đến vấn đề nào cũng có hiện tượng "ô nhiễm", thậm chí mức độ "ô nhiễm" vô cùng trầm trọng như văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, tư pháp, kinh tế, hành chính công... và cả các khối mang danh là "công cụ bạo lực" của bộ máy đương quyền, cầm quyền.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, đó là chân lý muôn đời.

Nguyên nhân chỉ có thế, và đã từ lâu, dư luận đã nhìn thấy được điều này, nhiều người đã thẳng thắn nói thật về điều này, sự ô nhiễm về mọi mặt trên diện rộng cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều xuất phát từ sự... ô nhiễm môi trường chính trị. Muốn giải quyết được mọi sự ô nhiễm khác, phải giải quyết được được sự ô nhiễm gốc đó!

Vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy một quan chức đang bị ô nhiễm, và hé lộ một đường dây của một nhóm lợi ích đang bị ô nhiễm. Câu hỏi ở đây là, hiện tại đang có bao nhiêu nhân vật như Trịnh Xuân Thanh và nhóm lợi ích của ông ta chưa bị lộ? Và chưa bị lộ tức là sẽ leo cao, trèo sâu hơn nữa... và sẽ tiếp tục làm cho đất nước này ô nhiễm nặng nề hơn, hoang tàn hơn?

Ô nhiễm môi trường chính trị mới là điều đáng sợ nhất!

MP
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: