FB Hoàng Hữu Hồ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Bớt giỡn!
Vì sao người Thái sẳn sàng khai hỏa bắn chết ngư dân Việt? Dạ thưa, họ dựa vào lý do: ngư dân Việt xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải của họ.
Vì sao người Thái càng ngày càng mạnh bạo? Hơn 30 năm trước, họ từng bắn vào tàu công an Việt Nam. Và mới nhứt, tháng 9 năm ngoái, họ bắn chết một ngư dân Việt.
Việc ngư dân của một quốc gia này xâm phạm lãnh hải của một quốc gia khác, đa phần, truyền thống, tàu chấp pháp của quốc gia nắm chủ quyền có thể sử dụng biện pháp xua đuổi, hoặc bắt đưa vào bờ để xét xử. Và pháp luật ở bất kỳ quốc gia, đều có những ràng buộc cụ thể về việc nổ súng để bảo vệ chủ quyền, cụ thể trong các tình thế nguy hiểm, mà kẻ vi phạm kháng cự bằng vũ khí, gây nguy hiểm cho lực lượng chấp pháp, thì khi đó, biện pháp nổ súng mới được xem xét. Và khi nổ súng họ phải cân nhắc về quan hệ ngoại giao. Mọi vi phạm luôn phải được xử phạt hoặc xét xử theo quy định pháp luật, không ai có quyền cho phép mình được tước đoạt sinh mệnh kẻ khác mà không thông qua xét xử.
Quay ngược trở lại Việt Nam, từ sau năm 1975, ta đã khai hỏa để bắn ngư dân bất kỳ nước nào xâm phạm lãnh hải của ta chưa? Thưa đố mà tìm ra trường hợp nào. đa phần, toàn lai dắt, hoặc xua đuổi, và chưa có bất kỳ phiên tòa nào xử phạt các ngư dân nước ngoài vi phạm, hành vi pháp lý lớn nhứt mà ta có thể sử dụng là bắt giữ rồi trục xuất.
Giả định rằng, nếu là tàu Trung Quốc, ngư dân Trung Quốc, liệu hải quân hoàng gia Thái Lan có dám bắn hay không? Vì sao họ có thể làm vậy với ngư dân Việt, họ ko sợ tổn thương quan hệ ngoại giao với Việt Nam hay sao? Họ khinh miệt người Việt chúng ta. Thưa, tất cả đều đúng. Họ đã bắn một lần năm ngoái, và thái độ, phản ứng ngoại giao của ta đã như thế nào để khiến họ mạnh dạn bắn tiếp ngư dân Việt trong các lần tiếp theo? Họ khinh chúng ta, đúng là vậy, và đó là lỗi của chúng ta, của nhà nước chúng ta.
Phải chăng, chúng ta chưa từng bắn ngư dân nước ngoài xâm phạm lãnh hải, thậm chí nội thủy của ta, chỉ bởi vì ta có truyền thống nhân đạo với người ngoài??? Vụ Formosa vừa rồi là một bằng chứng, một thảm họa môi trường, lại được quan chức cấp cao kêu gọi khoan hồng độ lượng, trong khi một đám học trò nhỏ nhí nhố ở Huế làm clip giỡn hớt thì bị yêu cầu chuyển công an điều tra. Chúng ta hiền từ với người ngoài, và nghiêm khắc, đòn roi với con cháu trong nhà, tại sao vậy???
Mỗi ngày, ở miền trung thì biển chết, ngư dân ra biển thì bị Trung Quốc đâm tàu, cướp giết. Phía nam, lỡ xâm phạm lãnh hải Thái Lan thì lại bị họ bắn giết.
Vi sao vậy, có phải vì chúng ta muốn tiếp tục yên bình, kiếm miếng cơm, nên bất cần quốc thể, bất cần danh dự, bất cần tổ quốc, bất cần dân tộc. Chúng ta đang hèn dần, nên bất cứ nơi đâu, bất kỳ dân tộc nào cũng có thể khinh khi, ức hiếp dân Việt. Chúng ta đớn hèn đến mức để người Trung Quốc xài tiền của họ, đốt tiền của mình ngay chính trên quê hương, xứ sở của mình mà không có bất kỳ hành vi pháp lý nào để chế tài.
Sau lần này, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ im lặng, mặc kệ đó là chuyện của nhà nước phải không? Liệu rồi khi nào, những người nước ngoài, họ sẳn sàng trương biển cấm người Việt vào các cao ốc, hay những vùng mà họ được quyền sử dụng ngay chính trong thành phố, quê hương của mình, thì lúc đó mới thấy mình vong bản????
Tinh thần dân tộc đâu mất rồi?
P/s: xin lỗi, nếu bạn nào comment "vì ngư dân ta vi phạm nên Thái nó bắn là đúng rồi", thì vui lòng GET OUT !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét