Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI ĐẸP VÌ YÊU THƠ, YÊU NHÀ THƠ MÀ KHỔ MỘT ĐỜI

Ngô Minh
Ngô Minh quen biết vợ chồng Mai vĂn Hoan từ khi anh vào Huế dạy học, cũng đã 30 năm rồi. Hồi đó, anh nuôi hai đứa con trai lớn, còn hai đứa nhỏ ở với Lệ ở Bố Trạch, Quảng Bình. Tem phiếu cung cấp do vợ NM giữ, mua hàng cho bố con. Chị Lệ đẹp như hoa hậu, MVH thường nói Lệ đẹp như Đức Mẹ. Lệ từ THái Lan về nước năm 1960. NM còn giữ tấm ảnh chụp sau cưới của hai vợ chồng. Vì ghen chồng hay làm thơ tặng người đẹp mà vợ chồng chia tay.Lệ dắt 4 đứa con sang Lào ở. Đến nay 4 đứa đều giàu có, nhà lầu xe hơi. Nhưng tình cảm vợ chồng vẫn không suy suyển.MVH vẫn về qua Lào thăm vợ con liên tục. Trước Tết, Lệ đã ốm nặng suýt "đi". Lần ấy, MVH qua Lào, rồi về. Gần Tết MVH lại qua Lào chăm vợ, gần tháng trời. Nửa tháng sau Tết mới về. Hoan bảo thầy nói nếu sau rằm Nguyên Tiêu mà Lệ còn khỏe, thì sống thêm được ít nữa. Nhưng bây giờ chị đã vĩnh biệt chúng ta. Âm dương cách trở, Buồn lắm lắm...Xin vĩnh biệt một người đẹp chỉ vì yêu thơ và yêu nhà thơ mà khổ một đời...
Ảnh: Lệ ở tuổi 65. Lệ- MVH sau khi cưới 50 năm trước
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: