Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

THƯƠNG BIẾT NGẦN BAO DÂN VN MÌNH!



Tôi được biết từ thời cố TT Võ Văn Kiệt còn sống ông đã sang Hà Lan học cách ngăn mặn do nước biển dâng cao. Và ngay trước thềm Đại hội VII, ông VVK cũng đã hơn một lần đề cập đến chuyện đẩy nhanh sự hợp tác sản xuất nông nghiệp với Châu Phi...
Nay, sau gần 30 năm hai vấn đề này đã trở thành một vấn nạn lớn và nhỡn tiền. Châu Phi thì TQ đã sớm trở thành đối tác lớn, còn nước biển dâng, dòng Mê Công bị chặn nguồn. Người TQ có câu "không biết lo xa thì họa đến gần", trong việc này người TQ không chỉ biết "lo xa" cho họ, mà còn biết lo xa thay cho cả VN. Họ đã chặn nguồn sông Mê Công để cho nay ông TT của VN có cái việc làm, là "gửi công hàm" cầu xin ân huệ. Không rõ sức nặng của cái công hàm thế này còn giá trị được không khi TQ gia cái giá gì đó mà VN không chấp thuận? Chiến tranh tranh nguồn nước ngọt chẳng cũng là một cuộc chiến lớn đó sao.
Lại đến việc bỏ hàng trăm ngàn tỷ để xây đê, làm kênh rạch ngăn mặn. Một lần tôi nói c chuyện với một nhà thầu chuyên nghề xây dựng đường và đê, thì anh ấy bảo, thầu xây đê là lãi nhất. Tiền vất xuống sông biển thì biết đâu mà tính. Lại nhớ bài báo viết việc làm đường cao tốc. Cũng loại đường cao tốc, dăm bảy làn xe như nhau mà ở nước ngoài họ tiêu 4 triệu đô la cho 1 km và đi 50 năm chưa hỏng, còn ở VN bỏ ra 20 triệu đô la cho 1km thì đi được 4 năm đã phải sửa chữa. Ôi, cứ thế mà suy thì nay ta lại bỏ ra hàng trăm ngàn tỷ đồng cho việc xây đê ngăn mặn, không biết bao nhiêu phần trăm số tiền đó rơi vào công trình, bao nhiêu rơi xuống sông biển?
Lại lo sau vài năm đê hỏng đằng đê, mặn vẫn hoàn mặn thì sao?
Thì lại vay tiền nước ngoài sửa chữa, mà chủ yếu lại vay anh bạn 16 chữ vàng - ông chủ nguồn Mê Công - và rồi các đời con cháu lại è lưng ghánh nợ. Báo chí lại thêm bài bàn về thoát Trung hay thậm chí...nhập Trung.
Thương biết ngần bao dân VN mình!
ĐTK

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: