Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

CHÚC MỪNG VIỆT NAM TA SẠCH NHƯ CHÙI




Chu Mộng Long

VIỆT NAM KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH 31 QUỐC GIA THAM NHŨNG NHẤT

Vậy là lâu nay các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá sự nghiệp cách mạng và đạo đức văn minh của đảng ta.

Những vụ thất thoát ngàn tỉ của các tập đoàn nhà nước chỉ là thất thoát, tức tiền làm bằng thứ chất liệu dễ bị bốc hơi chứ không có chuyện tham nhũng.

Những vụ quy hoạch đền bù giải tỏa là để giúp cho đô thị phát triển chứ không có chuyện xâm phạm hay cướp đất của dân.

Những vụ cổ phần hóa hay tư nhân hóa đất đai, công trình, hải cảng là do mặt trái của kinh tế thị trường chứ không phải do định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những vụ nhà máy xả độc ra môi trường và các dòng sông, biển cả chỉ là do bọn tư bản nước ngoài đến đất nước ta ăn tàn phá hoại chứ không có chuyện cán bộ ta tham nhũng rước voi về giày mả tổ.

Thực phẩm độc hại là do cách nuôi trồng hoang dã của dân chứ không phải vì cái khuôn dấu chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.

Những trang thiết bị mua sắm kém chất lượng hay phế thải của bọn tư bản được mua về không phải do tham nhũng mà do bọn tư bản lừa bịp cán bộ ta.

Những dự án tiêu ngốn ngàn tỉ vay nợ của nước ngoài nhưng không hiệu quả là do quy mô của dự án quá lớn chứ không phải do trò láu cá bịa đặt dự án để tiêu tiền.

Những vụ chạy chức chạy quyền và bổ nhiệm siêu tốc là do mấy đại biểu quốc hội tưởng tượng ra để chất vấn chính phủ một cách hồ đồ chứ không có chuyện quan chức hối lộ hay nâng đỡ không trong sáng.

Dư luận chạy việc hàng trăm triệu một chỗ làm trong cơ quan nhà nước là không có bằng chứng.

Những anh công an đứng đường chỉ xin tiền ăn bánh mì một cách đáng thương chứ chưa đến mức tham nhũng.

Vân vân và vân vân...

Chúc mừng Việt Nam ta sạch như chùi!

Xem bài trên báo Lao Động: tại đây.

 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: