Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Hãy tin tưởng ở chúng tao".


(Truyện cực ngắn)
Một người đóng khố cởi trần bị toán cướp chặn lại. Tên cầm đầu ra lệnh:
"Hãy cởi cái khố để lại đây".
Người kia van xin:
""Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi chỉ còn mỗi cái khố này. Nếu trần truồng mà về thì dân làng cười chết. Xấu hổ lắm, xấu hổ lắm..."
"Không có ai cười cả - tướng cướp nói - dân làng đã bị chúng tao dán băng keo vào miệng hết rồi. Hãy tin tưởng ở chúng tao".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: