
Gặp nhau ôn lại kỷ niệm Trường Sa. Ảnh: HM
Tất niên năm nay gặp ở 37 Hùng Vương trong phòng khá đẹp nhưng vì ngày đưa ông Táo về trời nên tắc đường, hẹn 11 giờ nhưng mãi hơn 12 giờ mới bắt đầu.
Lâu không gặp các bạn nên khá vui, chị từ Đức vê mang quà cho từng bạn nữ, chai rượu cho các anh, anh bên Nga mang vodka standard, thấy bàn đầy rượu nhưng ít người uống vì không có thời gian, ai cũng bận, có người tới dự muộn trông đã lảo đảo như say sóng trên tầu KN490.
Khoảng 30 người tay bắt mặt mừng, ôn lại chuyến đi đáng nhớ hồi tháng 4-2016.
Mình còn đùa ở với mọi người rằng, cháu Tôm rất chu đáo khi ở cùng với hai cụ từ Mỹ về. Cháu mang quần áo đi giặt giúp, báo giờ ăn, rồi để ý hai cụ có làm gì đáng ngại như diễn biến hòa bình không, hóa ra các cụ hay đi…WC đêm thôi.
Nhớ các bữa cơm trên tầu, mấy ngày đầu rau tươi rồi héo dần, héo dần, đến đoạn hết rau thì cập bến. Dù không ngon nhưng vui ơi là vui, có nhiều nước mắt lúc chia tay các chiến sỹ trên đảo.
Ông hoàng tử Hàn Quốc đến, cô văn công nhìn thấy vui và cứ thế quấn quýt như mối tình Việt-Hàn, ngồi cạnh nhau, nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh, rất buồn cười.
Cả nhóm đợi chị Hằng giờ lên chức speaker bên Bộ Ngoại giao nhưng mãi không đến. Tất niên ai cũng bận, có người tạt qua một lúc rồi đi, như chạy sô.
Cảm ơn các bạn đã tổ chức cuộc gặp. Chúc các bạn vui, đón xuân nhiều may mắn.
HM.
Có một số ảnh ghép lại cùng với ảnh chụp ở Trường Sa tháng 4-2016 thành clip, không có thời gian nên không làm kỹ, chỉ để các bạn xem lại các đảo mình đã đi qua.
Khoảng 30 người tay bắt mặt mừng, ôn lại chuyến đi đáng nhớ hồi tháng 4-2016.
Mình còn đùa ở với mọi người rằng, cháu Tôm rất chu đáo khi ở cùng với hai cụ từ Mỹ về. Cháu mang quần áo đi giặt giúp, báo giờ ăn, rồi để ý hai cụ có làm gì đáng ngại như diễn biến hòa bình không, hóa ra các cụ hay đi…WC đêm thôi.

Những khách đi tầu KN490 tháng 4-2016. Ảnh: HM
Ông hoàng tử Hàn Quốc đến, cô văn công nhìn thấy vui và cứ thế quấn quýt như mối tình Việt-Hàn, ngồi cạnh nhau, nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh, rất buồn cười.
Cả nhóm đợi chị Hằng giờ lên chức speaker bên Bộ Ngoại giao nhưng mãi không đến. Tất niên ai cũng bận, có người tạt qua một lúc rồi đi, như chạy sô.
Cảm ơn các bạn đã tổ chức cuộc gặp. Chúc các bạn vui, đón xuân nhiều may mắn.
HM.
Có một số ảnh ghép lại cùng với ảnh chụp ở Trường Sa tháng 4-2016 thành clip, không có thời gian nên không làm kỹ, chỉ để các bạn xem lại các đảo mình đã đi qua.
HM Blog
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét