Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Nhiếp ảnh gia Hiroji Kubota


Một nhân chứng vào những ngày “Sài Gòn Sụp Đổ”: Nhiếp ảnh gia Hiroji Kubota
Trong số rất ít phóng viên ảnh quốc tế có mặt tại Sài Gòn vào những ngày cuối cùng, người ta phải kể đến ông Hiroji Kubota, một nhiếp ảnh gia lão thành người Nhật, sinh năm 1939.
Sự nghiệp nhiếp ảnh của Kubota rất phong phú với các chuyến đi đến Hoa Kỳ, Anh quốc, Pháp, Ý, Áo và đặc biệt hơn cả là những nước Á châu, trong đó có Afghanistan, Triều Tiên, Nam Hàn, Cambodia, Myanmar, Hong Kong, Macau, Indonesia, Philipines, Việt Nam.
Năm 1975 ông đã có mặt tại Sài Gòn để ghi lại những hình ảnh đau thương khi cuộc chiến kết thúc. Hai mươi năm sau, ông đã trở lại Việt Nam vào những năm 1995, 1996, 1997 để tiếp tục cống hiến cho người xem những bức ảnh thật đặc biệt về đất nước và con người Việt Nam.
Mời các bạn xem lại hình ảnh miền Nam vào những ngày kết thúc cuộc chiến qua ống kính của Hiroji Kubota.
***

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: