Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

SẼ "MẤT ĐẢNG, MẤT NƯỚC" NẾU ĐẢNG XA RỜI QUẦN CHÚNG




     Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Đảng luôn có sự ủng hộ nhiệt thành, to lớn của nhân dân. Có thể nói, hiện nay không có một lực lượng nào ở Việt Nam có thể thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nếu không giải quyết hài hòa mối quan hệ Đảng - Dân thì chính nhân dân sẽ quay lưng với Đảng.
     Bài học lớn nhất từ sự khủng hoảng, sụp đổ của Liên Xô là đảng đã xa rời quần chúng, phản bội lại lợi ích của quần chúng. Đối với một Đảng cầm quyền, dù là mấy ngàn đảng viên hay hàng chục triệu đảng viên thì cũng đều xuất thân từ quần chúng. Đó là điều mà Đảng phải "tạc dạ", "ghi tâm". Do đó, mọi biểu hiện sách nhiễu, cửa quyền, coi thường nhân dân; là cán bộ, đảng viên nhưng miệng thì rao giảng chủ nghĩa Mác, hô hào nhân dân học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhưng lại tham ô, tham nhũng, chạy chức, chậy quyền, kéo bè, kéo phái, nâng đỡ kẻ ngu dốt, rèm pha người có đức, có tài ...ắt sẽ gây tổn hại cho Đảng, làm mất niềm tin của nhân dân. 
      Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, không phải là chiếc "đũa thần" nhưng là chiếc gương để mỗi cán bộ, đảng viên ... nhất là những người lãnh đạo đang nắm giữ những cương vị trọng yếu của đất nước "tự soi", "tự sửa" rằng những việc mình đã làm, đang làm và sẽ làm có đóng góp gì? có ảnh hưởng gì? đến dân, đến nước và đến Đảng không. Đồng thời, vạch rõ bộ mặt quan liêu, tham nhũng, sa hoa, hưởng lạc ... của những cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất. Có như vậy, Đảng mới thực sự là lực lượng lãnh đạo đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và của cả dân tộc.

Nam An!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: