Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

NHÂN CHUYỆN VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG BÀN VỀ CÁCH ỨNG XỬ VỚI CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ





Họa sĩ Lê Trí Dũng

Tôi không tài giỏi gì nhưng nếu nói tôi là người ưa lẽ phải, trọng sự thật thì chắc chắn là đúng! Thời gian gần đây rộ lên tin Việt phủ Thành Chương có thể bị đập bỏ? Giật mình như mê mà lúc tỉnh lại thấy rất như thật ! Chạnh nghĩ đến hai chữ VĂN HOÁ mà kinh...

VĂN HOÁ vốn là cái tinh tuý của một tộc người, lưu huyết từ đời này qua đời khác! Những tộc lớn trong cuộc thiên di xâm lăng thường triệt hạ tinh huyết văn hoá của tộc nhỏ để họ mất gốc, tuyệt đường trở về...! Tỷ như nhà MINH tộc Trung Hoa khi chiếm Việt rất chú trọng đốt sách, đập phá chùa chiền lăng tẩm, đập nát các văn bia ,tranh tượng...xoá bỏ chữ viết ! Trong các cuộc xâm lăng từ phương Bắc thì MINH TRIỀU tàn phá văn hoá Việt thê thảm nhất, tận gốc nhất ! 

Năm 1987; qua KTS Hoàng đạo Kính tôi được ông giám đốc BẢO TÀNG CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG mời sang Ba Lan triển lãm tranh... Năm ấy tôi 38 tuổi và ông đã 60, ông tên là ANDRAY WAWZYNIAC, vốn là một thủy thủ tàu viễn dương vùng Châu Á và Thái bình dương, suốt một đời thủy thủ có bao nhiêu tiền ông đều dành cho việc mua đồ cổ xây dựng bảo tàng tư nhân của mình... Bảo tàng nằm trên đại lộ SOLEC , số 24. Bảo tàng to bằng BTLSVN, điều thú vị khi tôi sang ba tháng nghỉ luôn tại BT là khi đó nó đã được ông hiến cho nhà nước BaLan, Chính phủ BL bèn phong luôn cho ông là GIÁM ĐỐC SUỐT ĐỜI như một viên chức cao cấp của nhà nước với đầy đủ quyền lợi và đãi ngộ... Ngày ấy ông hay sang VN, bg chắc tuổi cao nên ngại đi ( bg khoảng 90 t rồi ) , ông là người được chính phủ trọng vọng và rất yêu VN, giữa vườn cỏ ông cho thợ mộc VN làm một cái chùa Một Cột thu nhỏ rất ngoạn mục... Bảo tàng Châu Á và TBD rất được nhân dân Ba Lan yêu quí và trân trọng!

Khoảng gần 20 năm sau, trong một lần công tác tại QUẢNG BÌNH, tình cờ tôi được đến thăm một Bảo Tàng khác, rất độc đáo, cũng do MỘT CÁ NHÂN làm, đó là một Bảo tàng thiên nhiên tên là VỰC QUÀNH, một bảo tàng duy nhất tại VN nói về cuộc chiến tranh VN chống không quân Mỹ! Chủ nhân của nó là ông NGUYỄN XUÂN LIÊN, vốn là một người trai Hà nội, học xong ngành Y vô QB công tác và chung lưng với đồng bào QB hứng bom Mỹ suốt cuộc chiến! VỰC QUÀNH chứa đựng đầy đủ hầm hào địa đạo, các loại bom từ to đến nhỏ, rồi ngầm, rồi mũ rơm, rồi lớp học rồi nhà hộ sinh... có thể nói đến BT VỰC QUÀNH ta có thể hình dung toàn bộ những năm tháng chống Mỹ gian khổ mà anh hùng ! Tiếc thay ! Chỉ vài năm sau, chính quyền địa phương với sự dốt nát của mình đã dần triệt thoái, BT k thể tôn tạo bảo dưỡng và ngày nay đã thành hoang phế ...! Tôi đã ba lần đến VQ và chứng kiến ba giai đoạn tàn lụi của nó và thật sự đau lòng trước thái độ vô văn hoá , vô cảm của những người cầm quyền với một công trình văn hoá tận tâm tận lực của một con người yêu nước như ông NGUYỄN XUÂN LIÊN. 

VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG thì như thế nào? Nhiều bài viết đã viết về nó, bg tôi kể lại về Văn hoá Việt e rất nhàm... Nó từng được Hãng Truyền hình nổi tiếng Mỹ CNN đến quay như một vinh dự cho họ, từng được ví nếu Hạ Long là tuyệt tác của thiên nhiên thì VPTC là tuyệt tác của bàn tay con người, nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm VPTC phải cúi đầu thán phục chiêm ngưỡng VĂN HOÁ VIỆT. Giờ đây nó đứng trước nguy cơ có thể bị hy sinh chỉ sau một cái CÔNG VĂN VÔ CẢM MÀ NHIỀU NGƯỜI CÒN GỌI LÀ VÔ VĂN HOÁ! 

Tôi gửi đăng 22 tấm ảnh đao trên mạng về một số hình ảnh của VPTC để các bạn chiêm ngưỡng...! Biết đâu với những trái tim vô cảm thì sẽ có ngày chúng ta bị chiêm ngưỡng trên ảnh mãi mãi ...!

Họa sỹ LÊ TRÍ DŨNG. 
19/11/2018.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: