Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Mong được lượng hình phạt để răn đe, chớ bỏ tù người đàn ông này!



Ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ bị cháy rụi trên đường Đê La Thành.
Ảnh: Việt Linh. 

Ông Hiệp 'khùng' bị khởi tố 

Zing
17:07 28/11/2018 


Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can với ông Hiệp về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ông Hiệp là chủ khu nhà trọ giá rẻ cháy rụi trên đường Đê La Thành (Hà Nội). 

Ngày 28/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp “Khùng”, 71 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. 


Ông Hiệp được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương do ông Hiệp làm chủ xảy ra chiều 17/9. Sau nhiều giờ cháy lan, lửa đã thiêu rụi 900 m2 chủ yếu là nhà tạm, nhà cơi nới không đảm bảo kết cấu xây dựng. Vụ cháy khiến toàn bộ khu trọ nhà ông Hiệp cùng nhiều nhà dân xung quanh cháy rụi. 

Khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cơ quan công an xác định đám cháy xuất phát từ nhà ông Hiệp "khùng". Tại khu vực cháy có các dấu hiệu của sự cố chập điện. 
Vụ cháy khiến toàn bộ khu trọ nhà ông Hiệp cháy rụi, nhiều nhà dân xung quanh 
chịu ảnh hưởng. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 21/9, trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện 2 thi thể bên trong khu nhà trọ. Qua khám nghiệm, 2 thi thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, có dấu hiệu ngạt khí CO.

Ngày 24/9, cơ quan điều tra đã nhận được kết quả giám định ADN của 2 nạn nhân. Cảnh sát xác định 2 người tử vong trong vụ cháy là chị Hạ Thị Lành (41 tuổi) và chồng là anh Tạ Văn Tình (42 tuổi, quê Thanh Sơn, Phú Thọ). Họ là bố mẹ của bệnh nhi hơn 2 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 
  
Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể trong đám cháy khu trọ nhà ông Hiệp. 
Ảnh: Trần Anh

Hai ngày sau, Công an quận Ba Đình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan. 

Thời điểm đó, ông Nguyễn Thế Hiệp khẳng định dù ngọn lửa phát ra từ đâu thì cũng là sự cố không mong muốn. 

"Thay vì trách móc, đổ lỗi, mọi người nên tập trung khắc phục hậu quả và giúp đỡ những người khó khăn cơ nhỡ, không còn nơi nương thân", ông Hiệp “khùng” nói.

Ông Nguyễn Thế Hiệp hay còn được nhiều người biết đến với cái tên Hiệp "khùng" nổi tiếng ở khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương vì có một xóm trọ với giá siêu rẻ dành cho bệnh nhân và người lao động nghèo nhưng rất đầy đủ tiện nghi với giá chỉ 15.000 đồng/ngày. Vào tối 17/9, vụ hoả hoạn đã thiêu rụi xóm trọ của ông và một số nhà xung quanh.

Quang Huy
__________

Rất xót thương và cảm thông với Ông Hiệp Khùng và hai nạn nhân. 

Về Vi phạm quy định phòng và chữa cháy, thì ngay đến cả Sân Quần Ngựa chi hàng tỷ đồng cho PCCC mà vẫn không đủ điều kiện để tổ chức đêm nhạc của Tuấn Hưng, thì một người nghèo mà có lòng từ thiện khó lắm thay.

Mong được lượng hình phạt để răn đe, chớ bỏ tù người đàn ông này!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: