Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

TÂM SỰ NHÀ VĂN

.( trích lời p,b ngày thành lập chi hội NV Nam Định )

Kết quả hình ảnh cho ảnh nhà văn Trần Quốc Tiến?

..Muốn có văn chương đích thực thì điều đầu tiên là phải có nhà văn đích thực.Nhà văn đích thực đẻ ra văn chương đích thực,văn chương đích thực là con đẻ của nhà văn đích thực...Vậy thế nào là nhà văn đích thực ?Nhà văn đích thực phải là người có các yếu tố sau đây : Một là phải là người có tài về văn chương, không có tài văn chương thì đừng cầm bút viết văn mà hại mình hại người. Hai là phải là người có đức,ba là phải là người có trí,bốn phải là người có dũng,sống hết mình,không ham hố quyền uy chức tước bổng lộc giầu sang,lấy văn chương làm sự nghiệp của cả cuộc đời,chấp nhận mọi hy sinh vì sự nghiệp ấy...Sống thật để viết được cái thật của cuộc đời,sống đẹp để có cái quyền được phê phán cái xấu,tôn vinh cái đẹp,có gan vất đi 10 quyển sách tầm thường để có một quyển sách thật hay...
Nhà văn là con tằm và con ong. Là con tằm nhà văn rút ruột mình ra để làm đẹp cho văn chương,đem tâm hồn trong sáng soi vào bóng nước thời gian rọi soi nhân tình thế thái,chia sẻ đau thương,nhuộm thắm tình người,đem gió mát mưa xuân tưới lên những mảnh đời bất hạnh .Là con ong hút nhị ở trăm hoa để làm ra mật ngọt cho đời,bằng ngôn ngữ xây lên những lâu đài,những kỳ quan văn chương sống cùng năm tháng....
Xin chúc các nhà văn Việt Nam mãi mãi là những con tằm con ong như thế !

TRẦN QUỐC TIẾN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: