| Chủ đề Biển Đông bao phủ nghị trình của các ngoại trưởng tại Naypyidaw. |
Ngày 11/8, Đài Tiếng nói nước Nga đăng tải bài viết “Trung Quốc ngăn toan tính của Mỹ gây áp lực lên ASEAN”, ngay ở tiêu đề bài viết, tác giả đã thể hiện quan điểm, thái độ chính trị rất rõ ràng trong mối quan hệ chính trị này. Chắc hẳn, người ta có quyền nghĩ rằng đây cũng là quan điểm, thái độ chính trị của người Nga, nhà cầm quyền Nga. Nếu trước ngày 18/3, ngày mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga, thì kiểu đưa thông tin như trên là rất xa lạ. Nhưng đây là thời điểm Nga đang cần dựa vào Trung Quốc để hậu thuẫn cho những kế hoạch liên quan đến sự phát huy ảnh hưởng của cường quốc Nga cả ở bên trong và bên ngoài lãnh thổ. Tạo ra những bước đi mạnh mẽ, nặng về uy lực như hiện nay, Putin thừa biết ông đang đứng trước không ít khó khăn trước dư luận cả trong và ngoài nước, kể cả việc gây ra nhiều hoài nghi đối với các nước vốn rất ủng hộ những cải cách tích cực ở những nhiệm kỳ đầu bước vào điện Kremlin. Vì thế, vị Tổng thống này đang sẵn sàng lờ đi những khó khăn của các quốc gia có quan hệ truyền thống, nhưng có phạm vi và quy mô ảnh hưởng nhỏ hơn, để tranh thủ tập hợp sức mạnh của quốc gia lớn, cho dù việc làm đó lợi hại như thế nào đối với các quốc gia khác. Điều đó càng khó chấp nhận hơn khi Đài Tiếng nói nước Nga cho rằng: “Tại Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF) ở Naypyidaw, Thủ đô Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao CHND Trung Hoa Vương Nghị không chỉ ngăn toan tính của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, mà còn nhận được sự ủng hộ của đa số nước ASEAN trong việc đánh giá tình hình ở Biển Đông”. Những nội dung trên đây thực sự đang đặt ra những hoài nghi về tính trung thực, khách quan của người phản ánh. Dù cho phía Nga khăng khăng khẳng định rằng “chúng tôi không phải là một bên tranh chấp, do đó, chúng tôi không đứng về phe nào”. Trong khi đó, nói về thái độ của Trung Quốc tại ARF, Hãng truyền thông Bloomberg đã đăng tải một bài viết có sức lan truyền mạnh mẽ, được hầu hết các hãng truyền thông uy tín trên thế giới đăng tải lại: “Trung Quốc từ chối "đóng băng" hành vi khiêu khích ở Biển Đông”.
Ngày 10/8, tại ARF, Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự cố chấp của mình khi khăng khăng bác bỏ đề xuất “đóng băng” mọi hành động khiêu khích trên Biển Đông, cũng như kế hoạch của Philippines nhằm làm giảm thiểu căng thẳng trên vùng biển chiến lược này. Và thật lạ, trước những hành động gây hấn làm cho biển Đông có nguy cơ trở thành “thùng thuốc súng” trong thời gian qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khăng khăng cho rằng, việc các nước nói về căng thẳng gia tăng trên Biển Đông là “phóng đại”. Cùng với đó, ông Vương Nghị tiếp tục từ chối các cuộc gặp đa phương, chỉ chấp nhận các cuộc gặp song phương khi giải quyết vấn đề biển Đông đối với quốc gia có vùng biển tranh chấp. Điều này, có vẻ như rất gần với phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov rằng: “Sự tham gia của các nước thứ 3 trong quá trình giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là phản xây dựng”. Ngài Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga chắc sẽ không mấy vui vẻ khi đọc được những nhận định của giới nghiên cứu, đặc biệt là của ông Carl Thayer, giáo sư từ Học viện quốc phòng Úc: “Kế hoạch của Trung Quốc đã gây cản trở về mặt ngoại giao và khiến ASEAN vướng vào các cuộc đàm phán kéo dài”.
Vậy là, ARF từ chỗ là một hội nghị của ASEAN, nhưng lại có giá trị như một thứ thuốc thử, phép thử để các quốc gia liên quan bộc lộ rõ thái độ chính trị. Xét ở nhiều phương diện, dù sao đó cũng là một thành công lớn. Bởi lúc này, bối cảnh chính trị, an ninh quốc tế phức tạp, không cho phép các quốc gia có quy mô và phạm vi ảnh hưởng nhỏ bé mơ hồ, nhầm lẫn.
Chí Linh Sơn
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét