Cô bé quê ở huyện Thanh Chương, tốt nghiệp xong thì làm hồ sơ xin việc. Trong lí lịch cá nhân có phần kh
Việt Thắng
KHÔNG NHỚ NỔI BAO NHIÊU LẦN ĐI NƯỚC NGOÀIai về số lần đi nước ngoài, cô này đếm đi đếm lại cũng không sao nhớ xuể, nên biên là: Không nhớ nổi.
Hôm phỏng vấn, các cán bộ hỏi gì cô cũng đáp trôi chảy, mượt mà, thật thà…Ông cán bộ tổ chức là người hỏi cuối cùng, lôi hẳn lí lịch cô ra để khảo: Cô mới mấy tuổi đầu mà không nhớ nổi bao nhiêu lần ra nước ngoài, chảnh vừa thôi.
Cô gái ngơ ngác: Cháu có chảnh gì đâu ạ, quả thật là cháu không nhớ.
Ông cán bộ càng bực tức: Này nhé, quê cô ở tận Thanh Chương, Nghệ An, bố mẹ thì ghi là làm ruộng, thế tiền đâu mà cô đi nước ngoài đến nỗi không nhớ nổi, cô biết bay phỏng.
Cô gái rớm nước mắt, thưa: Dạ đúng, nhà chàu nghèo nên hồi nhỏ cháu toàn phải đi chăn trâu.
Do cỏ bên phía rừng Lào tốt nên trâu toàn sang bên đó ăn cỏ, chiều nào cháu cũng phải sang đuổi trâu về nên không nhớ nổi đã đi sang Lào bao nhiêu lần nữa.
Babel Thinh
HÀ NỘI VỪA NGHĨ RA VỤ TỔ CHỨC SINH NHẬT HAI BÀ TRƯNG
Cái anh Thủ đô của nước Nam mình thiệt chẳng giống ai, đại lễ nghìn năm thì nghĩ ra chuyện làm mấy chục cái cổng chào hoành tá tràng; cán bộ thì xóa mù tiến sĩ; tặng quà cũng làm người ta…đắng lòng; nay lại nghĩ ra vụ kỷ niệm sinh nhật Hai Bà Trưng.
Thế hệ bọ đây ở miền Bắc chẳng ai nhớ chính xác ngày sinh, khi đi khai sinh cứ ang áng năm, rồi lấy ngày sinh nhật Bác, sinh Nhật Đảng hay lễ, tết mà ghi, thế mà họ chắc chắn Hai Bà sinh vào ngày 1.8.14, cách đây đến 2000 năm.
Nói thiệt, bà Tưng may ra nhớ ngày sinh chứ nói biết chắc ngày sinh Bà Trưng thì có dựng được Man Thiện dậy cũng chẳng nhớ nỗi.
Với đà này, rất có thể một ngày nào đó, họ làm kỷ niệm “Đám cưới kim cương hóa thạch” của Hai Bà với anh Thi Sách.
Kỷ niệm là để giáo dục truyền thống, nhưng lấy cái không thật để giáo dục thì kỷ niệm làm gì?
*
Nhớ ngày trước, có cô hủ hóa bị đưa ra kiểm điểm, cổ bảo cái đó của cổ chứ có phải của công đoàn đâu mà kiểm điểm. Công đoàn thì nhất quyết, cái đó của cô nhưng là bộ mặt của công đoàn!
Thủ đô là bộ mặt nên phải nói.
Đông Ngàn Đỗ Đức
Không thể tin được! Không thể tin được! Không thể tin được!
Thế mà có thật!
Tranh Đông Hồ may ra chỉ có thể là di sản quốc gia mà đang muốn vòng nguyệt quế di sản thế giới. Có vẻ cuồng vọng hơi cao...và đề án 60 tỉ ngân sách nhà nước thơm phưng phức. Ngửi đã thấy béo ú rồi.
Đất nước nợ lút đầu
Ăn vay trả mấy kiếp sau chưa cùng
Thế mà có thật!
Tranh Đông Hồ may ra chỉ có thể là di sản quốc gia mà đang muốn vòng nguyệt quế di sản thế giới. Có vẻ cuồng vọng hơi cao...và đề án 60 tỉ ngân sách nhà nước thơm phưng phức. Ngửi đã thấy béo ú rồi.
Đất nước nợ lút đầu
Ăn vay trả mấy kiếp sau chưa cùng
Vậy mà cấp tỉnh này ngồi nghĩ đến đề án sáu chục tỉ như lá tre. chỉ ngồi mơ ' VẶT" ngân sách là giỏi, lú mề vì tiền rồi, tìm cách cá kiếm dựa danh văn hóa.
Sao đất nước khổ thế này với hàng quan lại chẳng ra gì...
Phê quá!
Bám sát mục tiêu, chia nhau góc ngắm
Tễu sưu tầm
Phần nhận xét hiển thị trên trang






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét