Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

10 sự kiện nổi bật về tự do ngôn luận năm 2018





Nguyễn Vi Yên
31-12-2018

Tại Việt Nam, mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin, kênh vận động và phanh phui nhiều sai phạm liên quan đến môi trường, tham nhũng, và bất công. Cộng đồng Facebook tại Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào khi luật An ninh mạng sắp có hiệu lực trong vài giờ tới? Năm 2019 dự báo sẽ là một năm đầy hứa hẹn với tiềm năng sáng tạo của cư dân mạng để lên tiếng trước những bất công xã hội.

Còn dưới đây là bảng tổng kết của nhóm Save NET về 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018 về Tự do ngôn luận, Quyền riêng tư, cũng như Tự do Internet.

1. #METOO VIỆT NAM

Tháng 4/2018, phong trào #Metoo Việt Nam được các nữ nhà báo phát động trên Facebook, nhằm đáp lại sự kiện một thực tập sinh tại báo Tuổi trẻ lên tiếng vì bị cưỡng bức dẫn đến ý định muốn tự tử. Ngay sau đó, hàng loạt các bài viết đã xuất hiện để chia sẻ về trải nghiệm bị quấy rối/xâm hại tình dục khi làm việc trong môi trường báo chí. Facebook một lần nữa trở thành nền tảng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

2. BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT ĐẶC KHU VÀ LUẬT AN NINH MẠNG

Tháng 6/2018, một cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn người, nhằm phản đối hai dự luật Đặc khu và An ninh mạng. Cuộc biểu tình ôn hòa bày tỏ mối lo ngại về chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như về nguy cơ tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân bị xâm hại bởi Luật An ninh mạng. Người dân cũng chứng kiến sự đàn áp nặng nề từ chính quyền, khi hàng trăm người bị bắt bớ, đánh đập; hàng chục người bị kết án vì gây rối trật tự công cộng.

3. QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT AN NINH MẠNG

Ngày 12/6/2018, Quốc hội Việt Nam thông qua luật An ninh mạng bất chấp làn sóng phản đối từ người dân cùng những quan ngại đến từ quốc tế. Luật An ninh mạng trở thành luật gây tranh cãi nhất và đứng thứ 4 trong top 10 danh sách các sự kiện được tìm kiếm trên Google năm 2018.

4. LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN CÓ HIỆU LỰC

Ngày 1/7/2018, luật Tiếp cận Thông tin chính thức có hiệu lực, ghi nhận quyền tự do thông tin của người dân và trách nhiệm minh bạch, nghĩa vụ giải trình của nhà nước. Theo đó, nhà nước phải công khai thông tin đến toàn bộ người dân và người dân có quyền truy cập, yêu cầu các thông tin do các cơ quan nhà nước tạo ra và quản lý, trừ những thông tin nằm trong danh mục bí mật nhà nước.

5. BÁO TUỔI RẺ ONLINE BỊ ĐÌNH BẢN 3 THÁNG

Tháng 7/2018, báo Tuổi trẻ Online bị Bộ Thông tin – Truyền thông xử phạt hành chính 220 triệu đồng và đình bản 3 tháng với cáo buộc nội dung bài viết liên quan đến luật biểu tình và nội dung trong phần bình luận của độc giả “gây mất đoàn kết dân tộc”.

6. PHÁT HIỆN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG BẰNG FACEBOOK

Một nhóm giáo viên dạy học online ở Hà Nội đã nhận ra sự bất thường trong điểm thi đại học tại tỉnh Hà Giang khi ghi nhận phản ứng từ chính các học sinh ở địa phương này trên Facebook. Bằng những lập luận thể hiện sự bất thường về mặt số liệu và thống kê, cũng như đưa ẩn danh một số thông tin tố cáo có cơ sở từ các học sinh, các thầy giáo chính là người khởi xướng cho việc phanh phui thành công nạn gian lận nâng điểm thi trong quá trình chấm thi chưa từng có tiền lệ. Đây là một trong nhiều sự việc được lên tiếng và giải quyết nhờ tận dụng nền tảng Facebook.

7. HÀ NỘI ĐỀ XUẤT THU PHÍ DỊCH VỤ KHI CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ

Cũng trong tháng 7, thành phố Hà Nội đề xuất với chính phủ thí điểm việc thu giá dịch vụ đối với việc “cung cấp, chia sẻ dữ liệu dân cư” cho các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư này bao gồm thông tin cá nhân của tất cả công dân Việt Nam. Theo Luật căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

8. FACEBOOK TUYÊN BỐ KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 5/9/2018, đại diện Facebook đã khẳng định “Chúng tôi không có máy chủ ở Việt Nam và trừ những ngoại lệ rất ít ỏi khi có những mối đe doạ nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị”.

9. GIÁO SƯ CHU HẢO BỊ KỶ LUẬT ĐẢNG VÌ XUẤT BẢN SÁCH KHAI DÂN TRÍ

Tháng 10/2018, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Chu Hảo bị kỷ luật Đảng. Một trong số các lý do chính là do ông đã “cho xuất bản sách, phát ngôn có nội dung trái quan điểm, đường lối của Đảng”. Phản ứng lại quyết định này, hàng trăm đầu sách về tự do, dân chủ của NXB Tri Thức đã được người dân “săn lùng” trên khắp toàn quốc, trong đó có những cuốn tiêu biểu như Đường về nô lệ, Bàn về Tự do, Nền Dân trị Mỹ, Bốn tiểu luận về Tự do, hay Các Mô hình quản lý nhà nước hiện đại.

10. QUY TẮC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHO BÁO CHÍ

Chiều ngày 25/12, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo, và công bố ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội cho những người làm báo Việt Nam. Theo đó, người làm báo Việt Nam không được làm rất nhiều điều khi tham gia mạng xã hội, đáng chú ý như: đăng tải bài viết trên mạng xã hội vì mục đích tống tiền hoặc các mục đích không trong sáng khác; chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước, hoặc trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác; hoặc chia sẻ các thông tin có mục đích kích động, lôi kéo người khác phản ứng tiêu cực và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TT Trump so tường biên giới với tường Obama bao quanh nhà



baomai.blogspot.com

“Cựu Tổng thống Obama và phu nhân đã xây/có một bức tường 3 mét bao quanh dinh thự của họ ở thủ đô Washington. Tôi đồng ý, hoàn toàn cần thiết cho sự an toàn và an ninh của họ. Hoa Kỳ cũng cần bức tường tương tự, chỉ là lớn hơn một chút!” Tổng thống Trump viết trên Twitter vào chiều 30/12.

baomai.blogspot.com
Ngôi nhà của cựu Tổng thống Obama ở thủ đô Washington

Cựu tổng thống và phu nhân đã mua căn biệt thự rộng 743 m2 với giá 8,1 triệu đô la hồi năm 2017, theo các bản tin.

baomai.blogspot.com
  
Ngôi nhà nằm ở khu Kalorama của Washington, một khu vực dành riêng cho các nhà ngoại giao, vận động hành lang và chính trị gia, trong đó có con gái của ông Trump, là cô Ivanka và chồng là Jared, cũng như người sáng lập và CEO của Amazon, ông Jeff Bezos.

Ông bà Obama đã mua căn nhà sau một thời gian thuê nó từ khi ông Obama mãn nhiệm năm 2016.

baomai.blogspot.com
  
Họ đã cải tạo căn nhà một chút tại thời điểm đó, bao gồm cả việc xây bức tường.

Ông Trump đã và đang đấu khẩu với các đảng viên Dân chủ tại quốc hội về việc cấp tiền cho bức tường của ông ở biên giới phía nam.

baomai.blogspot.com
  
Tổng thống muốn 5 tỷ đô la cho bức tường ở biên giới, nhưng đảng Dân chủ chỉ đề xuất cung cấp 1,6 tỷ đô la cho an ninh biên giới - và không cấp đồng nào cho một bức tường.

Sự bế tắc về vấn đề này đã dẫn đến việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

baomai.blogspot.com
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Danh hiệu THI SĨ CỦA NĂM 2018: NHÀ THƠ THÁI BÁ TÂN



Năm 2018 đang khép lại. Sau khi đọc kỹ các đề cử được gửi đến, Tễu Blog vui mừng chính thức công bố:


Nhà thơ Thái Bá Tân, là hậu duệ của Tao Đàn Phó Nguyên Soái Thái Thuận dưới triều Lê Thánh Tông. Ông từng học Đại học ngoại ngữ Matscova (khoa phiên dịch tiếng Anh) 1967 – 1974. Phiên dịch tiếng Anh và Nga ở Bộ Thủy Sản. Dạy tiếng Anh và văn học Anh tại Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội 1975 – 1978. Sau đó ông về làm biên tập sách tại nhà xuất bản Lao động,Hội nhà văn Việt Nam. Hiện ông đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Đã xuất bản khoảng 70 đầu sách, gồm thơ dịch, truyện ngắn và thơ sáng tác. Hơn hai mươi lăm năm tổ chức lớp học thêm tiếng Anh cho sinh viên, với gần 300 người một lớp,rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đã trưởng thành và thành công từ lớp học tiếng Anh này của ông.
 
Nhiều năm gần đây, ông được mọi người biết đến nhiều nhất bởi các sáng tác thơ năm chữ, nội dung là phản biện xã hội, phê phán và chỉ trích bọn tham quan ô lại ức hiếp dân lành và đẩy những người nghèo khó vào ngõ cụt cuộc đời. 

Tễu Blog vinh danh ông là 
THI SĨ CỦA NĂM 2018 vì sự lan tỏa của thơ năm chữ của Thái Bá Tân trong cộng đồng.

Chúng tôi xin chúc mừng Ông Thái Bá Tân!
Kính chúc Ông và gia đình Năm mới dồi dào sức khỏe và thi hứng!
 
Tễu Blog.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

để người dân Việt Nam và Trung quốc được vui hưởng thái bình.



Trần Đình Thu

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM ĐẦY ẢM ĐẠM 
CỦA TRUNG QUỐC

Có lẽ kể từ năm 1978 là lúc Trung quốc bắt đầu mở cửa nền kinh tế đến nay, đây là năm đầu tiên đất nước nhiều tham vọng này bước vào những ngày cuối năm đầy ảm đạm. Dòng người từ các khu công nghiệp đổ về quê nghỉ tết đã bắt đầu từ tuần trước vì tình trạng không có việc làm. Trước đó nhiều tuần, đã có một dòng chảy công nhân mất việc từ các khu công nghiệp ở miền Nam như Thâm Quyến, Quảng Châu, Châu Giang đổ về các vùng miền Đông Trung quốc như thành phố Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang, nơi ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại hơn để tìm việc, để lại sau lưng những khu công nghiệp tiêu điều xác xơ ở miền Nam vì nhiều công ty nước ngoài đã tháo chạy.

Người ta thấy bức tranh của nền kinh tế Trung quốc càng xám xịt hơn khi mấy ngày trước, Cục thống kê quốc gia Trung quốc công bố chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI xuống thấp nhất từ 2016. Nghĩa là các hoạt động của ngành sản xuất Trung quốc ngày càng “đóng băng” hơn.

Đặc biệt nghiêm trọng, ông Tập Cận Bình đã không thể triệu tập Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung quốc lần 4 theo quy định vào thời điểm này. Đây là một hiện tượng chưa từng có khi phải hoãn một sự kiện như thế này trong thời bình. Cũng có thể hiểu sự kiện này theo một cách khác là ông Tập cố tránh một cuộc đối mặt nhiều rủi ro với toàn thể Ban chấp hành trung ương của đảng ông, mà ông muốn chèo chống con thuyền với một nhóm thân cận trong tình huống đầy khó khăn bất trắc.

Trong khi đó, Hội nghị kinh tế trung ương vừa kết thúc tuần rồi đã đưa ra 3 nhiệm vụ cấp thiết mà trong đó có nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho Trung quốc. Ở Trung quốc giờ đây không còn những mỹ từ nghe như kèn xung trận một thời.

Tờ Nikkei Asian Review vừa nhận định, tháng 12 là một tháng tồi tệ cho kinh tế Trung Quốc.

Ban lãnh đạo Trung quốc những ngày cuối năm nặng nề chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong bối cảnh nhiều lo ngại rằng ông Trump có thể đưa thêm những yêu cầu ngặt nghèo khác hoặc khăng khăng không chịu nhượng bộ chút nào trong yêu sách 142 điều mà trong đó không ít “điều khoản thuốc độc”.

Trung quốc nước láng giềng đang hứng chịu nhiều gian nan vất vả. Lẽ ra cùng là láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau sẽ thông cảm cho nhau nhưng do họ quá tệ bạc với Việt Nam, nên niềm bất hạnh của họ cũng là niềm hạnh phúc cho chúng ta.

Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và hãy nâng chén chúc cho Trump chân cứng đá mềm để thực hiện thành công công cuộc cải tạo đất nước Đại Hán này thành một nước lương thiện để người dân Việt Nam và Trung quốc được vui hưởng thái bình. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nội bộ TC căng thẳng vì áp lực của Trump


baomai.blogspot.com

Viễn cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ và áp lực của Washington đã làm dao động tinh thần ban lãnh đạo Trung cộng. Để siết chặt kiểm soát tư tưởng, chủ tịch Tập Cận Bình đã áp đặt lên bộ chính trị hai ngày học tập tự phê 25-26/12/2018. Điều đó cho thấy nội bộ Trung cộng đang căng thẳng.

Bộ chính trị đảng Cộng Sản Trung cộng đã được triệu tập để học tập trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua. Theo bản tin của AFP từ Bắc Kinh, các ủy viên được yêu cầu phải “nhanh chóng” học tập các bài diễn văn của chủ tịch Tập Cận Bình, tuân thủ kỷ luật cho bản thân, cho gia đình và những người cộng sự.

baomai.blogspot.com
  
Ông Tập Cận Bình tái diễn những phương thức kiểm tra tư tưởng thời Mao Trạch Đông : những quan chức cao cấp phải tự kiểm điểm, tự phê dưới ánh sáng chỉ đạo của chủ tịch, theo bản tóm tắt nội dung được Tân Hoa Xã loan báo ngày 27/12/2018, một ngày sau khi cuộc họp mật kết thúc.

Căng thẳng ở thượng tầng lãnh đạo

baomai.blogspot.com

Theo giáo sư Willy Lam (Lâm Hoà Lập), đại học Hồng Kông, Tập Cận Bình áp đặt một “cuộc trắc nghiệm” lòng trung thành của 24 ủy viên bộ chính trị. Nhưng qua biện pháp này, chủ tịch Trung cộng mặc nhiên thừa nhận “có căng thẳng trong hàng ngũ lãnh đạo, một số vị không chứng tỏ họ hoàn toàn trung thành”. Cuộc họp bộ chính trị được triệu tập trong bối cảnh Trung cộng đối đầu với cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ từ mùa hè năm nay và tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại.

baomai.blogspot.com
  
Trong cuộc họp bên lề G20 tại Argentina vào đầu tháng 12, ông Tập Cận Bình đã thuyết phục được tổng thống Donald Trump cho ba tháng để đàm phán một thỏa thuận thương mại. Theo nguồn tin của Bloomberg, phái đoàn thương thuyết Mỹ sẽ đến Bắc Kinh ngày 07/01/2019.

Từ đánh giá thấp đối thủ đến thiếu tự tin

baomai.blogspot.com
  
Theo phân tích của chuyên gia Willy Lam, chủ tịch Tập Cận Bình bị nội bộ chỉ trích vì xem thường quyết tâm chính trị của Donald Trump, không ngờ tổng thống Mỹ nói là làm, tăng thuế đánh lên hàng Trung cộng. Hệ quả là miền nam và đông Trung cộng cũng như các ngành công nghệ xuất khẩu bị thiệt hại nặng nề. Do vậy, với tư cách là lãnh đạo tối cao, là “hạt nhân”, Tập Cận Bình bị áp lực rất mạnh phải đạt được một thỏa hiệp với Mỹ vào đầu tháng Ba 2019, khi “tối hậu thư” đến kỳ hạn.

Thời điểm này trùng hợp với khóa họp khoáng đại của Quốc Hội Trung cộng. Tập Cận Bình có nguy cơ bị đại biểu các địa phương chất vấn. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, tổng thống Donald Trump chiếm thế thượng phong, khai thác nhược điểm của lãnh đạo Trung cộng.

baomai.blogspot.com

Từ khi đưa “tư tưởng Tập” vào Hiến pháp, hủy bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ, Tập Cận Bình được xem là lãnh đạo quyền uy số một như Mao. Nhưng vì không có uy thế của cha đẻ chế độ, nên ông Tập không cảm thấy an toàn, thiếu tự tin, luôn sợ người khác giành ghế, theo nhà phân tích chính trị độc lập (Hua Po) Hoa Pha ở Bắc Kinh. Do vậy, lãnh đạo Trung cộng cần phải” tập trung thêm quyền lực” để đối phó với thách thức bên trong lẫn bên ngoài. Một dấu hiệu nữa cho thấy nội bộ chao đảo : Sự kiện đại hội Trung ương đảng định kỳ vào mùa thu năm nay đã bị hủy bỏ. Có lẽ Tập Cận Bình e ngại có nhiều câu hỏi gây khó cho ông.

Chính danh

baomai.blogspot.com
  
Vì không có tính chính danh qua bầu cử dân chủ, đảng Cộng Sản cai trị dựa trên chiêu bài “Giấc mơ Trung cộng” với hai điểm tựa : kinh tế và chủ nghĩa đại Hán. Người dân Hoa lục đã nhìn thấy những mặt yếu kém của mô hình Trung cộng và điều này làm tổn hại tính chính danh của chế độ, theo ông Willy Lam.

Cho dù thống kê chính thức “không phát hiện dấu hiệu báo động”, nhưng báo chí nhà nước bắt đầu đổi giọng, nhìn nhận "tình hình kinh tế rất nghiêm trọng”. Theo phân tích của giáo sư Hoa Pha : Nhiều xí nghiệp phá sản, số người thất nghiệp tăng nhanh. Tập Cận Bình đã làm nhiều người tin vào giấc mơ Trung cộng “thất vọng” và “nỗi thất vọng này có thể trở thành nỗi tuyệt vọng”.



Tú Anh

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lịch sử Việt Nam bị hiểu nhầm

 (Thư giãn cuối năm)

Chiếc xe đêm bỗng dừng lại ở xóm xưa - nơi mà tôi đã sống ở đó 20 năm..., tôi cảm thấy bồi hồi và dường như mắt có hơi ươn ướt... Gần sáng, chiếc xe này lại dừng trước ‘một căn nhà nho nhỏ trong miếng đất to to’ ở khu đô thị rộng cỡ... 3000m2 chớ mấy! - mà nghe người dân nói riêng phần cổng-tường-rào đã hết 3 tỉ, vị chi giá trị của cái ‘biệt phủ’ này là trên 30 tỉ!: ‘tiền của ông lớn nhiều như rác’, bà con nói vậy... Vâng, lịch sử là sự kết tinh những giọt nước mắt ở cõi ta bà, và dưới một góc độ nào đó, của đám quần chúng bị trị!... 
'Chữ TỬ.....'Dân ở đây lại nói đùa rằng (HÌNH 1):
Bao gái 25.000 đô/chịch mà chết được gọi là... bao tử!
Chém gió, tự sướng, hay ‘nói năng bậy bạ’ mà chết được gọi là... tục tử!
Con quan mà bị chết được gọi là... công tử!
‘Của quý’ thiến đi rồi bị chết như Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần được gọi là... quý tử!
‘Đột nhập vào nhà ăn trộm bị người ta đánh chết’ được gọi là... đột tử!
Kẻ đái nhiều mà chết được gọi là... tiểu tử!
Kẻ ỉa nhiều mà chết được gọi là... phân tử!
Kẻ trộm chó bị dân đánh chết được gọi là... cẩu tử!
Kẻ theo bọn Lạ mà chết được gọi là... tặc tử!
Lãnh đạo lên ti-vi mà mồm mép lượn lẹo như loài dơi đi ăn đêm được gọi là... bức tử!
Lính mà bị chết trong cuộc chiến tranh chống ‘quân xâm lược bành trướng dã man’ được gọi là... quân tử!
Mấy ông Bự Thiệt sống vì ‘tệ nhân đân’ và sĩ diện khi chết được gọi là... sĩ tử!
Nằm trên bụng đàn bà mà chết (thượng mã phong) được gọi là... phê tử!
Ở chùa chơi bời trác táng mà chết được gọi là... tự tử!
Ra biển đánh cá bị tàu Lạ đâm chết được gọi là... Tàu tử!
Sư mà nói ‘Lý Thường Kiệt đánh Tống là hỗn’ khi chết được gọi là... sư tử!, v..v... 
Hahaha...

*
Có nhiều tư liệu ‘mới’ nếu không nói ra thì uổng...
Không ít người hay nhắc đến ‘Bách Việt’ hay ‘Ngũ Lĩnh’ gì gì đó, tiếc thay đó không phải là phương pháp tiếp cận lịch sử ‘cơ bản’!...
Ví dụ lịch sử Mỹ thừa nhận lập quốc được 242 năm (từ 1776) và người Mỹ có thể có gốc từ Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý Nga, Tàu, châu Phi..., nhưng không vì thế mà họ nói, chẳng hạn, ‘người Anh’ là tổ tiên của họ; hay như ông Obama là người gốc Phi nhưng không vì thế mà ông lên cơn Khiêu Vũ mà ‘nhận tổ quy tông’ là mình có họ... Lạ! (Kenya)...
Lịch sử VN trước thời Ngô Quyền vốn là ‘huyền sử’ (từ dùng của Nguyễn Hiến Lê) vì nó không rõ ràng, thậm chí chuyện mới cách đây 300 năm mà đến nay ‘Sài Gòn nghĩa là gì?’ thì tất cả các nhà nghiên cứu đều trả lời không thỏa đáng!; nó càng ‘huyền sử’ hơn bởi các nhà Nho xưa viết sử Việt đều dựa theo... sử Tàu!!!...
Đọc sử, nói Triệu Đà thọ... 121 tuổi thì xưa nay ‘người Việt’ mình liền tin ngay!, xin lỗi, tuổi thọ trung bình của con người* vào thời Triệu Đà (tk 3-2TCN, cũng là thời đế quốc Hy Lạp chuyển sang La Mã) là từ 20-30 tuổi..., đầu thế kỷ 20 cũng chỉ 30-40 tuổi, thậm chí vào 1945-1975 thì tuổi thọ trung bình của người Việt cũng chỉ cỡ 50 tuổi ('49 chửa qua, 53 đã tới')... Vì thế, ‘18 vua Hùng’ và Triệu Đà chắc không phải là trường hợp quá ngoại lệ - đều thọ # 150 tuổi*!!!
Và vì thế, không phải có 1 ông Triệu Đà, mà có tới ‘6 ông’!, và riêng khái niệm Triệu Đà thôi thì đã ‘2 ông’ lần lượt xuất hiện trong ‘sử Việt’ vào những năm 207TCN và 180TCN: một ông chống Tần và một ông (cháu) chống Hán!, hay một ông chức ‘Úy Đà’ (Đô Úy) của nhà Tần và một ông ‘Triệu Việt vương’ của Nam quốc ở huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình!..., xem dưới.

*
Dưới đây xin giới thiệu một bài viết mà tôi bình là ‘rất... hay’...

NHỮNG NỖI OAN CỦA MỘT VỊ VUA VIỆT MANG TÊN TRIỆU ĐÀ
TG: Bách Việt Trùng Cửu

Trong sử Việt có lẽ không có vị đế vương nào lại phải chịu tiếng oan ức như Triệu Vũ Đế. Oan không phải vì những gì Triệu Vũ Đế đã làm, mà vì các sử gia Việt mắt mờ, bị sử Tàu đánh tráo khái niệm, đánh tráo thời gian, biến một vị đế vương oai hùng đầu tiên của nước Nam người Việt thành một người Tàu xâm lược, thâm độc…
- ‘Triệu Đà là người Việt chính gốc’
Sử ký Tư Mã Thiên chép: Vua Nam Việt họ Triệu tên là Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Thông tin thư tịch chỉ có vậy, thế mà không biết căn cứ vào đâu sách vở lại chú thích huyện Chân Định đời Tần “nay là” huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc (?). Triệu Đà bị biến thành người nước Triệu thời Chiến Quốc, quê gốc Hà Bắc.
Tần Thủy Hoàng bản kỷ chép: Năm thứ 33 Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, cho những người bị đày đến đấy canh giữ. Ở phía Tây Bắc đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung dọc theo sông Hoàng Hà đi về đông đến Âm Sơn tất cả 34 huyện, xây thành trên sông Hoàng Hà để làm giới hạn. Lại sai Mông Điềm vượt sông Hoàng Hà lấy đất Cao Khuyết, Đào Sơn, Bắc Giã xây đình và thành lũy ở đấy để đuổi người Nhung và đưa người bị đày đến đấy để ở và lần đầu những nơi này trở thành huyện.
Sử ký Tư Mã Thiên chép: Vua Nam Việt họ Triệu tên là Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Thông tin thư tịch chỉ có vậy, thế mà không biết căn cứ vào đâu sách vở lại chú thích huyện Chân Định đời Tần “nay là” huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc (?). Triệu Đà bị biến thành người nước Triệu thời Chiến Quốc, quê gốc Hà Bắc.
Tần Thủy Hoàng bản kỷ chép: Năm thứ 33 Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, cho những người bị đày đến đấy canh giữ. Ở phía Tây Bắc đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung dọc theo sông Hoàng Hà đi về đông đến Âm Sơn tất cả 34 huyện, xây thành trên sông Hoàng Hà để làm giới hạn. Lại sai Mông Điềm vượt sông Hoàng Hà lấy đất Cao Khuyết, Đào Sơn, Bắc Giã xây đình và thành lũy ở đấy để đuổi người Nhung và đưa người bị đày đến đấy để ở và lần đầu những nơi này trở thành huyện.
Cùng năm Tần đánh Việt thì Mông Điềm mới vượt sông Hoàng Hà đánh Hung Nô và người Nhung, lập các huyện mới. Vậy đất Hà Bắc, tức là Bắc sông Hoàng Hà, tới lúc này mới lọt vào tay Tần, lấy đâu ra ông Triệu Đà người Hà Bắc lại cùng năm đó làm tướng Tần đánh Việt được?
Nam Việt Úy Đà liệt truyện chép: Bấy giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận. Như vậy thời kỳ này đất Giao Chỉ đã nằm trong đất nhà Tần. Huyện Chân Định hoàn toàn có thể nằm ở chính Giao Chỉ chứ không đâu xa. Sự thật thì huyện Chân Định thời Tần là ở đất Thái Bình ngày nay. Chân Định là tên cũ của huyện Kiến Xương, mãi tới thời Thành Thái (1889) mới đổi là huyện Trực Định phủ Kiến Xương tỉnh Thái Bình.
Những ná»—i oan của má»™t vị vua Việt mang tên Triệu ĐàHuyện Kiến Xương nay còn di tích là đền Đồng Xâm tại xã Hồng Thái thờ Triệu Vũ Đế, là bằng chứng rõ ràng rằng Chân Định của Triệu Đà là ở đất Thái Bình chứ không hề ở Hà Bắc, Trung Quốc. Tại Đồng Xâm Triệu Vũ Đế lấy vợ là Hoàng hậu Trình Thị. Như vậy Triệu Đà là người Việt chính gốc (HÌNH 2), chứ chẳng phải Tần hay Triệu nào ở tận Bắc Hoàng Hà...
...Những nỗi oan vì sự vô lý của các sử gia đối với sử Việt thì chắc phải chờ thời gian soi xét…

Xem toàn bài tại: https://trithucvn.net/van-hoa/nhung-noi-oan-cua-mot-vi-vua-viet-mang-ten-trieu-da.html?fbclid=IwAR1g2V7uvecBYvwqovz2dLg-eKkaNFLFmox1OqZZH5Q6Y031iT3tS1EYm-s

*
Dân ở xóm này còn nói rằng: Lịch sử Việt Nam mà bị Hán hóa, cắt xén hay che giấu... thì được gọi là... xử tử!, bởi vì...
Lịch sử vốn là lịch sử... nói dối!, nói dối người Việt là dân tộc Tàu!..., mà trên thực tế ‘Về mặt nhơn chủng, người Việt gồm có: người Ấn Độ, người Chăm, người Hoa tỵ nạn, người Hoà Lan, người Khmer bản địa, người Nhựt Bổn tị nạn, người Thanh Nghệ cổ (gốc Mường), người Thượng bản địa, người Xiêm La (Thái)...' (Cách xác định tổ tiên của người miền Nam*...), thế thì lấy thế... chóa gì để bảo người Việt là người Tàu!
Lịch sử vốn là lịch sử... nói dối!, nói dối người Việt có tổ tiên là người Tàu!..., mà trên thực tế, số dân người Hoa và cũng đồng thời là một dân tộc thiểu số ở VN hiện nay có khoảng 970.000 người (Tiều, Hán 823.071 + Sán Dìu người 146.821 + Sán Ngái 1.035, thống kê năm 2009) - đứng gần áp chót trong nhóm DTTS ở VN (thấp nhất là Tạng-Miến, khoảng 25.000 người), và cho dù nó có nhào vô ‘đẻ cứk phượng hoàng’ ở mấy cái Khu đặc Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc... đi chăng nữa thì giỏi lắm người Tàu sống ở VN cũng chỉ có 1 triệu người, bằng 1/95 hay # 1% dân số VN, chưa nói đầu thiên niên kỷ này thì dân số thế giới chỉ bằng 0.002% hay 1 phần 44.000 dân số thế giới hiện nay, tức là:
- Người Tàu vào thời Tần-Hán ở VN chỉ có KHOẢNG TRÊN DƯỚI 3000 NGƯỜI*, lấy thế... chóa nào mà là tổ tiên của người Việt!
Lịch sử vốn là lịch sử... nói dối!, nói người Tàu ăn cắp Thuyến Âm-Dương và Kinh Dịch của Việt Nam, Khổng Tử là người Việt, nước Lỗ ở đâu đó ở VN (giao giới giữa Bắc bộ và Trung bộ!), Trung Hoa xưa là của VN..., và do đó, dân Việt là ông cố nội của dân... cá Tràu!
'Mỹ tuổi gì mà so vá»›i VN!'Và lịch sử vốn là lịch sử... nói dối!, thậm chí nay Lịch sử VN viết về cuộc ‘Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1989’ đã bị rút từ 4 trang xuống còn 11 dòng!..., hay mới đây là... vụ ‘người khuyết tật bị bại liệt 2 cả chân mà có thể đánh 7... võ sư CA bị thương’!..., các công phu ‘Hà Gian biến’ vô địch thiên hạ này (HÌNH 3) làm lão đạo Trương Tam Phong sợ co ‘dấy’, vội dùng phép ‘Thê vân tung’ nhảy lên máy bay Airbus... phi thân thẳng sang VN và bái Hà Gian đại hiệp làm... thái sư phụ!

H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.       Các vua Hùng thọ hơn 150 tuổi? Theo một số tài liệu lịch sử, từ thời điểm Kinh Dương Vương lên ngôi năm 2879 TCN cho đến hết thời Hùng Vương năm 258 TCN, kéo dài tới 2.622 năm. Như vậy, 18 đời vua Hùng trị vì 2.622 năm, tính trung bình mỗi vị vua trị vì hơn 145 năm?... (news-zing)
2.       Cách xác định tổ tiên của người miền Nam theo tư duy của người Bắc Kỳ, xem thêm: https://nguoinamky.com/doi-song/cach-xac-dinh-to-tien-cua-nguoi-mien-nam-theo-tu-duy-cua-nguoi-bac-ky.html?fbclid=IwAR2IOvZketPVUZGoaBpfQtpNrHjraHNjcclGAMCW23z-M-5Tk9_VF5tfOKU
3.       Dân số thế giới cách đây 2000 là 170.000 người (wiki), bằng 1/44.000 hay 0,002% so với 7,5 tỉ người.hiện nay.
4.       Người Tàu vào thời Tần-Hán ở VN chỉ có KHOẢNG TRÊN DƯỚI 3000 NGƯỜI: Đa số đã và đang bị đồng hóa bởi người Việt... Tương tự, người Mãn đã từng đô hộ Trung Nguyên 2,5 thế kỷ (1644 - 1912) nhưng sau đó bị đồng hóa, và theo thông tin thì hiện nay chỉ còn khoảng vài ngàn người còn nói tiếng Mãn (phương ngữ, ở vùng Y Lệ, Tân Cương)...
5.       Tuổi thọ của loài người qua các thời đại, xem thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/ Tuổi_thọ_người




Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT NGƯỜI VÔ GIA CƯ VỪA CHẾT VÌ RÉT



Lưu Trọng Văn

Đêm qua một người đàn ông 60 tuổi vô gia cư đã chết vì rét trên chiếc xe ba gác bên đường ở Thanh Hoá. Chỉ còn vài giờ nữa pháo hoa đón giao thừa sẽ bừng lên khắp các bầu trời mừng năm mới. Gã dành những dòng viết bằng thơ này cho người xấu số kia.

Coi như một nén nhang cho những ai bần cùng bất hạnh trên quê hương này.

Em có buồn không?

Đêm qua trên chiếc xe ba gác ở thành phố Thanh Hoá nơi mà ngài bí thư tỉnh uỷ được 100% phiếu tín nhiệm cao
Một ông già chết rét.

Ai buồn?
Em có buồn không?

Trên đỉnh Fansipan em đón bông tuyết trắng lần đầu tiên trong đời
Em xoay tấm thân tuổi 20 theo điệu hát ABBA
Mừng năm mới

Ai buồn?
Em có buồn không?

Ông già không nhà cửa
Đêm co ro bên đường
Nếu đêm đó đội bóng VN thắng Irac
Ông sẽ được sưởi ấm bởi dòng người bất tận
Ông sẽ được sưởi ấm bởi tiếng hô vang:
Việt Nam vô địch
Biết đâu ông đã không chết vì rét và cô đơn

Và ông một công dân của Việt Nam vô địch đã chết vì rét và cô đơn

Ai buồn?
Em có buồn không?

Ông là ai?
Ôi bao quý ngài nhắc nhau không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế
Các quý ngài thức
sao không ai biết được
kẻ chết rét bên đường đêm qua ấy là ai?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Những gì bạn cần biết về sô cô la


baomai.blogspot.com

Nếu bạn giống như tôi, bạn mua (và ăn) rất nhiều sô cô la vào thời điểm này trong năm. Cho dù đó là một cốc ca cao nóng vào buổi tối lạnh hay sô cô la vụn trong mẻ bánh quy bạn làm để trao đổi món tráng miệng, sô cô la có ở khắp mọi nơi.

Bạn có biết sô cô la của bạn đến từ đâu?

baomai.blogspot.com

Hơn 70% nguồn cung ca cao thế giới có nguồn gốc từ Tây Phi. Thật không may, hầu hết những hạt đậu đó được thu hoạch bởi nô lệ, nhiều người trong số họ là trẻ em. Theo Barometer Ca cao 2018, 2,1 triệu nô lệ trẻ em đang làm việc trên các cánh đồng.

baomai.blogspot.com

Bờ biển Ngà phụ thuộc vào ca cao của họ; nó chiếm 60% doanh thu xuất khẩu của họ. Tuy nhiên, nông dân trồng ca cao đang kiếm được ít tiền hơn, vì vậy họ chuyển sang làm nô lệ hoặc trong nhiều trường hợp, chính con cái họ, để lao động tự do. Công việc vô cùng khó khăn và bao gồm phá rừng bằng cưa máy, trèo cây ca cao và chặt vỏ đậu bằng dao rựa, sau đó mang vỏ quả trở lại trang trại trong túi 100 pound.

baomai.blogspot.com

Đó là loại công việc mệt mỏi khó nhọc cho bất cứ ai, những người nô lệ không được cho ăn đủ dinh dưỡng. Bột ngô hoặc chuối thường bao gồm toàn bộ bữa ăn. Vào ban đêm, họ ngủ trên sàn trong các tòa nhà không có cửa sổ.

Bạn có thể làm gì để giúp đỡ?

baomai.blogspot.com
  
Hành động đơn giản nhất là từ chối mua từ các công ty dựa vào chế độ nô lệ, như Hershey và Nestle. Thay vào đó, mua từ các thương hiệu xác minh nguồn cung cấp của họ có nguồn gốc đạo đức và nông dân trả tiền tốt. Sô cô la này có giá cao hơn, nhưng nó có giá trị. Dưới đây là ba thương hiệu để xem xét:

Alter Eco

baomai.blogspot.com
  
Được biết đến với nấm cục được làm bằng dầu dừa (tạo ra chất nhồi tuyệt vời), công ty này tự hào có một số thông tin, bao gồm không biến đổi gen, hữu cơ, thương mại công bằng và chứng nhận B.

Theo Chocolate

baomai.blogspot.com
  
Nhà máy sô cô la hữu cơ và thương mại công bằng đầu tiên ở Hoa Kỳ, Theo hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và tạo ra những thanh sô cô la độc đáo, sô cô la uống, v.v.

baomai.blogspot.com
  
Gói thanh kỳ nghỉ của họ, bao gồm các hương vị như Peppermint Stick và Eggnog, sẽ làm một món quà tuyệt vời cho một người yêu sô cô la.

Equal Exchange

baomai.blogspot.com
  
Đến công ty này cho tất cả các nhu cầu ca cao nóng của bạn (họ bán một loại sữa, hỗn hợp đậm và cay), cũng như cà phê và trà của bạn. Tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ các hợp tác xã nông dân nhỏ.



Emma S. Huberty - BM
***

Chúng ta sẽ đối mặt với ngày tàn của sô cô la?

baomai.blogspot.com
Nhu cầu sô cô la của Ấn Độ đang bùng nổ - gần 230.000 tấn được tiêu thụ trong năm 2016, tăng 50% so với năm 2011

Giá trị sô cô la toàn cầu tiếp tục tăng lên mức cao mới và các thị trường mới và lớn đang nổi lên, nhưng những nhà sản xuất đang gặp khó khăn. Ta có nên lo hay không?

baomai.blogspot.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang