Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

KHÔ VĂN SỞ!

TIẾT LỘ THÊM VỀ CHUYỆN Ở BÁO VĂN NGHỆ


Lương Ngọc An

THÌ ĐÂY!...
...
Mấy hôm rày nhân chuyện Bí thư Đà Nẵng, nhiều người yêu mến tờ Văn nghệ Trẻ đã có ý kiến chia sẻ về quyết định xử phạt 30 triệu đồng của Bộ TT&TT với tờ báo đầu tiên đã đưa tin về câu chuyện này. Thực ra cái quyết định ấy dù gì thì gì, cũng chỉ là một quyết định xử lý về kỹ thuật (tên miền) mà ai là người phải chịu trách nhiệm thì ngày hôm qua nhà cháu đã có stt. Tuy nhiên là người trong cuộc, nhà cháu hiểu trong vụ này quyết định quan trọng hơn lại là quyết định bắt tờ báo phải gỡ bài và câm mồm để sự việc rơi vào im lặng, để đ/c Bí thư Đà Nẵng có đủ dũng khí và lý do khởi kiện tờ báo như đã hùng hồn tuyên bố. Mấy bữa trước mấy bác quan tâm đã hỏi đó là quyết định nào. Thì đây...
....
Chẳng hiểu sao bữa đó sếp hăng hái thế. Cái đơn của mình thì sếp om cả năm trời không thèm nhúc nhích, thậm chí 1 câu trả lời cũng không, vậy mà lần này không những đã bắt gỡ bài hôm trước rồi, hôm sau sếp còn bắt TBT "xin lỗi chính thức với người bị đưa tin" và báo cáo hướng "xử lý tác giả và những người liên quan" ngay trong ngày ban hành văn bản (23/2) nữa. Cái trò đưa lính ra làm vật tế thần của sếp gần 30 năm nay nhiều người không lạ. Nhưng lần này phải nói là may mà ông TBT còn chưa kịp nghe lệnh sếp đăng lời cải chính và xin lỗi, vì nghĩ mãi chưa ra lỗi gì, chứ không thì ngay hôm sau Bộ 4T đã có món nhắm là vài nhà báo bị ăn đòn đến thân bại danh liệt rồi... khi đó người ta chỉ chờ có vậy...
...
Nghe kể lại chuyện này có người bảo nếu có tâm như vậy thì hôm rồi sếp chẳng cần phải ngỏ lời xin cái ô tô của Thủ tướng làm gì cho khó. Cứ xin luôn cái Toyota Aivalon biển ngất ngưởng toàn số 9 kia về mà chạy cho sướng, chắc người ta cũng không từ chối... còn đ/c Bí thư Đà Nẵng sau khi việc dùng bằng giả bị lộ, chắc việc ngồi lại cũng khó, thì có khi xin về làm việc tại HNV lại hay. Làm ở đây không những chẳng cần bằng cấp, mà còn không hạn chế thời gian nữa. Từ nay đến 60 tuổi làm gì chẳng viết được vài câu thơ. Khi đó bổ nhiệm cũng không muộn mà...
 
Nghe rồi chỉ biết chắp tay: Cao kiến, cao kiến...
--------------------
 
Đọc thêm

NÓI TIẾP CHUYỆN BÁO VĂN NGHỆ
....
Bây giờ xin hỏi chuyện này: 
Nếu căn cứ vào quyết định giao và bổ sung nhiệm vụ của TBT báo Văn nghệ dưới đây (ảnh), thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính theo quyết định xử phạt của Bộ Thông tin - Truyền thông?...

http://tuoitre.vn/dong-cua-chuyen-trang-vannghetrenet-phat-…

Và câu trả lời của "một bộ phận không nhỏ" trong "giới lãnh đạo" ở báo Văn nghệ: đó là Lương Ngọc An...
 
Việc này cũng đã được báo cáo ngay với Đảng ủy và BCH Hội nhà văn Việt Nam từ đầu tháng 3/2017. Và tất nhiên là đã rơi vào im lặng đến tận bây giờ...
 
Kết quả: 
 
- Lương Ngọc An lãnh án kỷ luật
- Khuất Quang Thụy bỏ 30 triệu tiền túi nộp phạt 
- Chi bộ báo Văn nghệ đạt trong sạch vững mạnh
 
Nhưng chuyện vẫn còn chưa hết...
 

 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: