Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Quyết liệt mới diệt được... ghẻ ruồi!


>> Người thức khuya dễ tự sát?
>> Chuyện đúng - sai từ những cuộc tranh luận bàn phím
>> Không thể hiểu nổi cái bộ máy đúng quy trình này
>> Quan chức Việt Nam đòi Mỹ 'lại quả' từ các hợp đồng mua vũ khí


BÚT BI
TTO - Cũng lạ, dân làm cái giấy đi lên đi xuống năm lần bảy lượt. Còn lãnh đạo ăn bát bún, đậu xe ngổ ngáo ngoài đường thì tích tắc có lãnh đạo phường đến... trông xe.

- Cái vụ làm khó dễ, hành dân khi đi làm giấy chứng tử ở một phường ngoài thủ đô sao rồi?

- Một vị bị đình chỉ công tác. Một vị bị điều chuyển sang bộ phận khác. Lãnh đạo phường cũng đã tới nhà người dân xin lỗi...

- Hay quá! Vậy là cầu thị, là tiếp thu, là biết lắng nghe dân. Cơ quan hành chính, công bộc của dân là phải thế!

- Nhưng những chuyện như vậy nơi này nơi kia vẫn còn, như ung như nhọt. Tổng bí thư đã từng chỉ ra rồi: chuyện làm khó, vòi vĩnh, hạch sách người dân như “cái ghẻ ruồi”, chưa làm chết ai nhưng khó chịu lắm. Cũng may lần này cấp trên làm quyết liệt nên mới trắng đen rõ ràng.

- Nghĩ cũng lạ: dân làm cái giấy chứng tử đi lên đi xuống năm lần bảy lượt. Còn lãnh đạo ăn bát bún, đậu xe hơi ngổ ngáo ngoài đường thì tích tắc có lãnh đạo phường đến... trông xe. Phải chi việc của dân mà sốt sắng như vậy thì đâu có sanh chuyện!

- Sau vụ này, chắc những nơi còn làm khó người dân sẽ biết sợ. Cái thói khệnh khạng, thượng đội hạ đạp cũng bớt đi.

- Không dễ đâu. Trừ phi...

- Trừ phi gì?

- Trừ phi nơi nào cũng có lãnh đạo quyết liệt như lãnh đạo thủ đô! Quyết liệt mới diệt được... ghẻ ruồi!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: