Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Hơi bị chát!

Ma trí thức
Huỳnh Ngọc Chênh - Những trí thức chân chính như Phan Khôi, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Nguyễn Mạnh Tường, Lê Đạt, Phùng Cung, Phùng Quán...đã dũng cảm góp ý hoặc phản biện lại đường lối sai trái của nhà cầm quyền rồi cũng thành ma.
Ảnh minh họa
Một đám trí thức khác đông nhung nhúc cam tâm bưng bô cho chế độ để kiếm tem phiếu và đôi chút tiện nghi hơn kẻ khác như Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên...rồi cũng thành ma.

Tất cả đều ra ma. Ở cõi ma, ma nầy có khác ma kia không thì không biết, nhưng những gì họ để lại trên dương thế sau khi ra đi thì phân biệt rất rõ. Có kẻ lưu lại hương thơm, những kẻ khác lại bốc mùi như cái thứ chứa trong bô mà khi sống họ cam tâm bưng.

Đó là thế hệ trí thức trước năm 70 của thế kỷ trước ở miền Bắc.

Còn trí thức bây giờ thì sao? Tui đồng tình với câu hỏi của bạn Nga Thi Bich Nguyen đặt ra:

"Tại sao đa số trí thức VN thay vì đảm nhận vai trò đúng đắn của họ là:

-Phát huy dân trí, dẫn đạo tư duy

-Nói lên sự thật, bảo vệ công lý

-Đả kích bạo quyền

-Chỉ trích thói hư tật xấu của xã hội

-Kêu gọi phát triển xã hội theo hướng văn minh dân chủ tự do thì họ lại chọn một hay tất cả những thái độ sau:

-Thờ ơ, câm lặng, hoặc ‘đánh trống lãng’ bằng cách bận bịu với những chuyện vô thưởng vô phạt

-Đả kích lẫn nhau, kèn cựa nhau vì danh tiếng, địa vị, miếng ăn, v.v…

-A dua với thành phần quyền thế để bóc lột hay tấn công những thành phần thấp bé trong xã hội

-Tấn công những ‘người đưa tin’ và những ai tranh đấu cho tự do dân chủ

-Nịnh bợ bao che cho chế độ độc tài"

Tui thấy phần quá lớn trí thức bây giờ vào dạng thứ hai. Họ đang nhung nhúc bám vào xã hội để kiếm sự yên thân, hoặc bợ đỡ cường quyền sai trái để kiếm chút tiện nghi khoe khoang với mọi người. Họ sống đó mà như đã chết rồi. Họ chưa chết mà đã thành ma. Ma trí thức

Huỳnh Ngọc Chênh
(FB Huỳnh Ngọc Chênh)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: