Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

50 dấu hiệu của một đất nước vỡ nát



[THỐI NÁT – 50 dấu hiệu của một đất nước vỡ nát] Có một đất nước kia rất thối nát. Nước đó có đầy đủ dấu hiệu của một xã hội hỗn loạn. Người dân thì chẳng còn niềm tin. Tương lai thì mù mịt. Các bạn coi các dấu hiệu sau để đoán xem nước đó là nước gì nhé.
  1. Con cái nước đó không có hiếu với cha mẹ.
  2. Học trò nước đó không lễ phép với thầy cô.
  3. Thầy cô nước đó không dạy với tấm lòng.
  4. Bệnh viện nước đó phân biệt người có tiền và người không tiền.
  5. Đi đâu trong đất nước đó cũng thấy rác.
  6. Người dân nước đó không biết xếp hàng mà chỉ chen lấn.
  7. Cán bộ nước đó tham nhũng từ dưới lên trên, từ nhỏ tới lớn.
  8. Tham nhũng và đút lót ở nước đó được cho là hiển nhiên.
  9. Muốn kinh doanh cái gì ở nước đó cũng phải đút lót cán bộ.
  10. Học sinh nước đó học nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu.
  11. Người nước ngoài tới nước đó làm giàu nhưng người dân thì dậm chân tại chỗ.
  12. Nước đó có tỷ lệ phá thai trong top của thế giới.
  13. Người dân nước đó tin vào một lý tưởng vô thần.
  14. Tiền của nước ngày càng mất giá.
  15. Người dân nước đó dễ bị lôi vào những trò kinh doanh đa cấp làm giàu nhanh mà không cần làm gì.
  16. Nước đó không có tự do ngôn luận.
  17. Bất cứ ai nói xấu chính phủ nước đó đều bị chửi và nặng hơn là bị bỏ tù.
  18. Chính phủ nước đó bảo vệ công ty nước ngoài mà đánh dân mình.
  19. Doanh nghiệp nước đó làm ăn thua lỗ, trừ những doanh nghiệp có quan hệ chính trị.
  20. Thuế ở nước đó ngày càng tăng mà chính phủ luôn thiếu tiền.
  21. Người dân nước đó càng ngày càng bất mãn.
  22. Người dân nước đó được cho là hạnh phúc nhất thế giới dù xung quanh họ là tệ nạn.
  23. Đi đâu ở nước đó cũng thấy trẻ em và người già ăn xin hay bán vé số.
  24. Trai gái nước đó xếp hàng đi xuất khẩu lao động.
  25. Người dân nước đó sẵn sàng làm tất cả vì tiền, bất chấp đạo đức.
  26. Thanh niên nước đó chỉ quan tâm tới mông, gái và vú. Còn mấy cái khác thì bận tâm làm gì.
  27. Nước đó nằm trong top các nước coi phim XXX trong thế giới.
  28. Đi đâu trong nước đó cũng thấy khói bụi.
  29. Nước đó ngày càng ô nhiễm.
  30. Trí thức nước đó thì vô tâm không quan tâm đến xã hội.
  31. Đàn ông nước đó thì như đàn bà, chẳng có một cái gì để gọi là đàn ông cả.
  32. Đàn bà và con gái ở nước đó thì toàn quan tâm tới mấy thứ nhảm nhí. Gái nào thì trai đó, trai nào thì gái đó. Vậy mới xứng.
  33. Tham nhũng ở nước đó được cho là quốc nạn.
  34. Nước đó khó sống nhưng ai cũng ráng sống.
  35. Con người nước đó giao tiếp và xây dựng mối quan hệ xã hội dựa trên đồng tiền.
  36. Đi ăn ở nước đó không biết là đồ ăn có vệ sinh hay chứa hóa chất không.
  37. Công an thì ngày càng đông mà trộm cướp lại càng tăng theo chứ không giảm.
  38. Người dân ở đó sống theo triết lý “nhân quả” và “ở hiền gặp lành” và “ai là ác thì kiếp sau sẽ trả lại.”
  39. Người dân nước đó rất mê tín dị đoan.
  40. Giới kinh doanh ở nước đó thì làm ăn chụp giật và lừa đảo, chẳng có cái gì gọi là uy tín hay sáng tạo.
  41. Ngôn ngữ nước đó khi xuất hiện ở nước ngoài thì toàn vì lý do tiêu cực.
  42. Dân nước đó đi đâu cũng phải xin visa.
  43. Các cô gái nước đó thì hèn, lớn lên làm mẹ thì dạy con sống hèn, kết quả là một xã hội hèn.
  44. Những người nào từ nước đó chạy ra nước ngoài thì lên mạng chửi nhưng vẫn vói tư duy “đâu phải chuyện của tui, chuyện của mấy bạn mà.”
  45. Người dân nước đó rất khoái của chùa, đồ chùa hay bất cứ cái gì miễn phí – mà họ không hiểu được chẳng có gì là miễn phí cả.
  46. Người dân nước đó rất lười và có tư duy hưởng thụ rất nặng.
  47. Người dân nước đó rất thích chửi. Chửi có thể được coi là một nét văn hóa đặc trưng. Nhất là mấy người “ở trên miền nam.”
  48. Nước đó tiêu thụ thuốc lá và bia hàng đầu thế giới.
  49. Luật pháp nước đó có thể được mua bằng tiền.
  50. Và người dân nước đó thì ngu dốt nhưng vẫn nghĩ mình thật ưu việt.
Các bạn có biết nước đó là nước nào không? Suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời. Đâu phải ngẫu nhiên mà nước đó nó vậy đâu. Đúng không nè?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: