Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Khi đồng chí bố đồng chí Bí thư tỉnh ta chết...


Hoàng Dũng sáng Thứ Hai, lịch họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đã quá nửa giờ họp mà lèo tèo 1 vài người. Nhìn nhau. Rồi thư ký bí thư tỉnh đứng dậy báo cáo:
- Báo cáo các đồng chí, đồng chí bố đồng chí Bí thư tỉnh ta chết đột ngột không kịp báo, xin vắng mặt.

Vài người trong cuộc họp cố nặn ra vẻ mặt rầu rĩ rồi thì thầm:
- Ôi, tháng này chưa có lương.
- Vay ở đâu bây giờ?
- Chắc đi cầm cái xe máy quá…


Thư ký bí thư tỉnh ngắt lời:
- Báo cáo các đồng chí, hôm nay Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp cũng xin vắng mặt vì nhà có tang. Bố chồng đồng chí ấy tử nạn.

Những người có mặt lại xì xào…
Chưa kịp ồn lên, thư ký tiếp lời:
- Báo cáo các đồng chí, bí thư huyện ủy Q. không thể đi họp, đồng chí ấy phải lo tang lễ cho bố đẻ.

- Trời, sao toàn đàn ông chết vậy? Có chuyện gì thế? Chết lắm thế?
- ???
- Báo cáo các đồng chí, Phó chủ tịch huyện H. cũng xin vắng mặt, lý do là bố đồng chí ấy vừa mất lúc sáng.

- Báo cáo các…
- Trời ơi, còn những ai vắng mặt vì bố mất nữa, xin đồng chí thư ký đọc hết một lượt đi ạ, để chúng tôi còn lo liệu... – Một người rầu rĩ nói.

- Báo cáo các đồng chí, đồng chí quyền Giám đốc Sở Văn hóa, đồng chí Phó ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Phó Công an Tp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó phòng Hành chính Viễn thông tỉnh cũng xin vắng mặt.
- Trời!!!

- Cũng xin báo cáo các đồng chí là chỉ có một người mất thôi ạ. Đó là đồng chí bố của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh ta. Các đồng chí xin nghỉ kia ngoài có quan hệ đồng chí với hai đồng chí này thì đều có quan hệ ruột thịt, họ hàng với nhau.

Tôi xin tuyên bố tạm hủy cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh hôm nay ở đây, chúng ta về sớm để còn đi ăn đám ma.

Nhái “Đại tang” của Đinh Long.

Đọc thêm: http://www.bbc.com/…/160921_online_scandal_party_secretary_…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: