Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

nhìn kĩ cái ấn mà Càn Long phong cho nước Việt mà xem, là một con lạc đà quỳ mọp, nên cũng đừng hi vọng vào một sự ngang hàng của phía bên kia, kẻ ấy, người ấy, ngấm vào máu vẫn cho rằng ta phải thần phục, e sợ chúng




LỊCH SỬ QUAN HỆ BANG GIAO ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
Quan hệ giữa các láng giềng với nhau chưa bao giờ là dễ dàng, những cú lật mặt, trở cờ thường xuyên xảy ra. Nhất là giữa một nước lớn và một nước nhỏ. Mối quan hệ giữa nước Việt và Trung Hoa dường như là mối quan hệ phức tạp, mâu thuẫn, gay cấn và cũng có nhiều thâm thù, oan trái nhất. Lịch sử không có sự lựa chọn khác, nó phải đi con đường của nó, chông gai và nhọc nhằn. Mối bang giao giữa nước Việt và Trung Hoa từ ngàn năm là một nỗi niềm cay đắng mà rất ít triều đại dám thể hiện được bản lĩnh của mình. “THANH – VIỆT NGHỊ HÒA: Tiến trình công nhận triều đại Quang Trung”, của Nguyễn Duy Chính là một cuốn sách hay và lí thú viết về mối quan hệ bang giao phức tạp này. Nhà Thanh khi đó đứng trước một cú lưỡng lự, vừa muốn duy trì dòng dõi nhà Lê nhưng lại bẽ mặt với tổn thất quá lớn của Tôn Sĩ Nghị, e dè sức mạnh của Nguyễn Huệ đến mức phải đưa quân phòng ngừa biên giới mà vẫn tỏ ra là một bà cô ế chồng. Sự chồng chéo đan xen các lực lượng và hơn nhất là bản lĩnh, sức mạnh của Nguyễn Huệ đã có lúc khiến người bên kia biên giới phải, e ngại, cầm chừng. Quang Trung đã làm được một điều mà ít triều đại nào làm được là mang cái thế của kẻ có sức mạnh, uy phong mà mềm dẻo ra làm ngoại giao và tất nhiên người đã không làm nhục quốc thể trong những mưu đồ phức tạp và rối rắm bậc nhất. Chỉ tiếc là người anh hùng đã mất sớm, nếu không, dự là không chỉ là những ngoại giao suông trên bàn tiệc để định nước lớn, nước nhỏ thế nào. Cả cái nghi vấn là Quang Trung có trực tiếp sang Thanh triều không cũng là một câu hỏi lớn. Với cái mối quan hệ phức tạp và cay đắng này thì ít nhất đã có người dám tự tin mà ngẩng cao đầu khiến cho nhiều kẻ phải nể sợ. Nhưng nhìn kĩ cái ấn mà Càn Long phong cho nước Việt mà xem, là một con lạc đà quỳ mọp, nên cũng đừng hi vọng vào một sự ngang hàng của phía bên kia, kẻ ấy, người ấy, ngấm vào máu vẫn cho rằng ta phải thần phục, e sợ chúng. Chỉ muốn nói rằng chúng mày đã nhầm, nhầm rất lâu rồi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: