Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

DĨ DẬT ĐÃI LAO!



Thời Xuân Thu, Tấn và Sở tranh nhau, Tấn chia quân đội ra làm 3 đạo, lần lượt thay nhau sang quấy nhiễu Sở. Hễ quân Sở tiến thì quân Tấn lùi. Quân Sở vừa lui về thì đạo khác của Tấn lại tiến... Cứ thế trong vòng 10 năm thì nước Sở khốn quẫn buộc phải giảng hòa, nhường chư hầu lại cho nước Tấn.
Kế ấy binh pháp gọi là "dĩ dật đãi lao" (dùng thằng nhàn đánh thằng nhọc).
Ngày nay bè lũ Tập Cận Bình phát triển cái lối cù nhầy đểu giả ấy đến mức tối đa. Không phải chỉ có 3 đạo, mà là rất nhiều đạo quân, nhiều tới mức không thể đếm hết.
Bao gồm đủ các lĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, thông tin, đạo đức, tình cảm, tâm linh, nòi giống, phong thủy, bệnh tật, cây trồng, vật nuôi, côn trùng, trò chơi, con nít...
Các đạo quân này luồn sâu, leo cao, trải rộng... có khi hoạt động đồng loạt, có khi dùng cái nọ để đánh lạc hướng cho cái kia, có khi dương đông kích tây, cái nọ tạm dừng, cái kia làm mạnh... cứ thế thay phiên nhau, hỗ trợ nhau làm cho người Việt hoang mang, rối rít, chịu hết "vạ" này đến "vạ" khác, không biết đâu mà lần.
Chỉ riêng đạo quân kinh tế, có thể nói nó như đi vào chỗ không người. Người Việt thời nay tham lam vô đạo bất chấp cộng đồng là môi trường lý tưởng để đạo quân này đánh phá. Đơn cử 1 ví dụ: trong điều kiện các doanh nghiệp trong nước thất nghiệp, phá sản... vậy mà 90% các dự án lớn rơi vào tay Trung Quốc. Nó thắng thầu bằng mọi giá, từ nhiệt điện đến khai khoáng, rồi đầu tư hạ tầng, khách sạn...
Nay nó thắng thầu cả việc cung cấp đường ống nước sinh hoạt cho dân Thủ Đô thì... Hà Nội ơi, ta đã thấy, đời ta khổ rồi...
Ghi chú: Riêng con rắn độc có tên là đường sắt trên cao kia là tổng hợp 1 lúc gồm 4 đạo quân: Kinh tế, Tâm linh, Phong thủy và Đạo đức.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: