Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Âu cũng là năng lực mà tạo hóa ban cho!


Lão Ngoan Đồng
Mọi giống loài sinh ra đều bình đẳng trước tạo hóa. Đúng rồi, cấm cãi. Tuy nhiên, bình đẳng trước tạo hóa không đồng nghĩa với việc, mỗi giống loài có năng lực khác nhau do tạo hóa ban cho.
Ví dụ, trên thế giới có bao nhiêu giống chó, như Becgie, Bulldog, Corgi, Chowchow.v.v..và v.v...nhiều vô kể xiết..
Có giống cho dùng để đi săn, có giống dùng để giữ nhà, có giống dùng để chăn cừu, có giống dùng để kéo xe, có giống để làm cảnh v.v và v.v...
Dùng để làm gì, phụ thuộc vào năng lực tự nhiên của giống chó đó, mà người sử dụng phải xem xét lựa chọn cho đúng trước khi sử dụng...
Cùng là loài chó, nhưng có giống chỉ để he he.. làm thịt, vì nó chẳng có năng lực gì.Giống chó này gọi là chó ăn cứt (chỉ thích ăn cứt).
Từ chó, liên tưởng đến giống người.
Các nhà đạo đức học chớ vội nổi giận, vì tôi so sánh người với chó. Người hay chó cũng là sản phẩm của tạo hóa, và bình đẳng với mọi loài khác mà!
Có giống người làm nên những điều kỳ diệu cho loài người. Có giống người chỉ làm những trò khỉ.
Ví dụ, giống người Do Thái. Họ bị đuổi ra khỏi đất nước khi người La Mã chiếm thành Jerusalem năm 70 trước CN. Từ đó họ phải lang thang khắp thế giới. Họ bị kỳ thị, bị xua đuổi, bị chém giết bởi những người khác tôn giáo (chủ yếu là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, mặc dù, trớ trêu là giáo lý của các tôn giáo này một phần lớn lại rút ra từ các kinh sách của người Do Thái). Họ không được các chính phủ cho phép mua đất đai và làm kỹ nghệ. Họ bị tập trung vào các xóm nghèo khổ, bị dân chúng hiềm khích, và các vua chúa bóc lột. Tuy nhiên, với sự nhẫn nại hiếm có, họ vẫn xây dựng được những thành phố làm vẻ vang cho nền văn minh nhân loại. Mặc dù bị xua đuổi và nguyền rủa khắp nơi, không được đoàn kết thống nhất bởi một cơ cấu chính trị, không có một ngôn ngữ riêng biệt, dân tộc kỳ diệu này đã giữ được thống nhất trong tâm hồn, trong dòng giống, trong văn hóa, trong tôn giáo, trong tập tục và nhẫn nại chờ đợi ngày giải thoát. Dân số của họ càng ngày càng tăng và họ đã trở thành những chuyên viên danh tiếng trong tất cả mọi lĩnh vực. Sau hơn hai nghìn năm đi lang thang khắp thế giới, dân tộc này đã tìm lại được quê hương. Còn trang lịch sử nào oai hùng bằng trang lịch sử kể trên, còn sự vinh quang nào sáng lạn và đẹp đẽ bằng sự vinh quang kể trên? Sự tưởng tượng của con người cũng không thể đẹp bằng câu chuyện thực tế của người Do Thái...
Và nhiều giống người khác, họ cũng làm nên những điều kỳ diệu, không kém, hoặc kém chút ít...so vớ giống người Do Thái, như người Nhật, người Hàn, người Mỹ ( đội quân ô hợp từ Châu Âu kéo sang tân lục địa, đã làm nên Hợp Chủng quốc Huê Kỳ hùng mạnh ngày nay).v.v và v.v...
Tuy nhiên, cũng có giống người ăn hại, chả làm nên trò trống gì, dù " Được thiên nhiên ưu đãi, rừng vàng biển bạc..."
Giống người này, một số cacc trên fb gọi là tộc Lừa vì người mà chẳng hơn gì Lừa.
Âu cũng là năng lực mà tạo hóa ban cho, đành chấp nhận vậy!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: