Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Một nhóm nhỏ "cao mưu" hưởng lợi và bầy đàn đông đảo cả tin, nên mới nên nỗi, có gì khó hiểu đâu, họa sĩ?

Chủ nghĩa súc vật
doduc
Những ngày dưỡng bệnh mới có cơ hội đọc sách. “Chuyện ở nông trại” ( hay trại súc vật) của George Orwell xuất bản 1945 mới thấy cái tầm vĩ đại của tác giả dự báo mang tính thời đại về sự ra đời của thứ chủ nghĩa súc vật và những biến thái kinh tởm của nó mà sau này soi bóng vào thứ Công xã nhân dân thời Mao sao nó trùng khít đến lạ lùng từ thủ lĩnh đến đám dân chúng ô hợp.
Lại đọc tiếp : “Trâu thiến” của Mạc Ngôn ( Nxb Văn học in 2008) viết về Công xã thời Mao. Cuốn sách có 142 trang mượn câu chuyện thiến ba con trâu, nhận ra ngay một mô hình xã hội mà ở đó con người tất cả đều bị thiến hết sự sang tạo Tất cả bị méo mó nhân cách, chỉ còn sự tuân lệnh với đầy sự sợ hãi bám theo cuộc đời của họ cho đến chết.
Một ý thức hệ, một chủ nghĩa súc vật trong dự báo của nhà văn đã hiện hình đầy đủ trong một xã hội hiên thực, nhìn thấy và nếm được…vậy mà vẫn có kẻ sung bái kéo lê cả một dân tộc đi theo…Nó cứ đương nhiên tồn tại ở một nơi này nơi khác thành một thứ di sản thối tha bức hại con người.
23/10/2014. mệt rã rời…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: