Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Hội những người thích đùa: ( Ánh bạc, ánh kim, & ánh chim )

Bố của Đoàn Giang làm nghề cảnh sát điều tra.
Cô con gái ĐG thì ham vui chơi nên chẳng may dính bầu. Ông bố tức lắm, gọi ĐG đến xét hỏi:
- Thằng nào là thủ phạm?
- Làm sao con biết được, các anh ấy ở trong hội "Những người thích . . ."
- Thích mày hả? Ông bố giận giữ quát lớn.
- Trong chiều nay, mày phải nộp danh sách những kẻ tình nghi cho bố nghe chưa?
Đến chiều, ông bố cầm danh sách mà cô con gái ĐG đã nộp lên đọc: Văn Hoà Đặng, Hồ Nhất Đao, Cường PhạmThanh Ha Le, Ha Hai, Phạm Thanh Sơn, Ngựa Rừng Hoang. . .
- Sao nhiều thế này? Ông quát. Còn thằng VinaChim Ta không có trong danh sách à? Nó củng là người hội gì đó của chúng mày?
- Dạ! Anh ấy không có khả năng đâu bố!
- Vậy tao phải nhờ nó điều tra, nó là điệp viên giỏi. Còn bố mày chịu thua rồi con ạ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: