Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Chuyện ở xứ Mường




  • Khoảng thập niên 60, 70 thế kỷ trước, các bản miền núi còn trong lành lắm. Công an xã chẳng có mấy việc làm. Trộm cắp của nhau là chuyện tày đình lạ lẫm. Nhà có nải chuối cần bán lấy tiền đổi muối hay cá khô thì cứ bắc sào treo ngoài đường đi, ai qua mua thì tự nguyện bỏ tiền vào cái giỏ tre treo bên cạnh nải chuối. Chiều tối đi nương về, chủ nhà mới ra thăm "sào" và lấy tiền về.
    Còn bây giờ, bán cái gì là phải ngồi trông đến hết ngày. Không những thế còn phải học "mẹo" để bán được hàng nữa chứ. Cứ trong trẻo thật thà để giữ bản sắc thì lấy gì mà ăn ngon, mặc đẹp, mà ở tiện nghi. Xin hầu các quý vị chuyện nhỏ về "mẹo" bán hàng cho khách du lịch của người miền núi ngày nay.

    CHIẾC NỎ BẮN RƠI MÁY BAY HAY LÀ MẸO BÁN HÀNG CỦA NGƯỜI MIỀN NÚI THỜI NAY

    Khách tìm gặp bố hỏi mua nỏ. Khách nhìn ngắm, suy tính, chưa vội trả giá. Đoán biết được điều khách đang băn khoăn, bố lên tiếng:
    - Nỏ này may mắn lắm. Săn được bao nhiêu là lợn rừng, hổ , báo , hươu, nai rồi. Chỉ tính sơ sơ đã được vài ngàn con. Bố từng dùng nó bắn rơi cả máy bay đấy!
    Khách giật mình, tròn mắt ngạc nhiên.
    - Sao, bố vừa nói chiếc nỏ này bắn rơi được cả máy bay?
    - Chứ sao, chắc chú còn nhớ hồi chiến tranh, giặc Mĩ cho máy bay đánh phá miền Bắc chứ. Hễ đi cày về vừa định nghỉ ngơi một chút thì máy bay chúng nó lại kéo ra quấy rầy. Bực mình, bố quyết định xách nỏ lên Đồi Đường đón lõng. Chờ đến trưa, bố thấy từ phía đỉnh núi Koạch Ca xuất hiện một chiếc máy bay đen trũi, to như cái khuốc (Dụng cụ bắt cá) đang lù lù lao vào trận địa “nỏ” của bố. Bố bình tĩnh, ngắm thật chính xác và nín thở… kéo cò. Mũi tên tẩm thuốc độc xé gió lao thẳng vào cái bụng sắt của chiếc máy bay… “chảảng côộng”. Tiếng va chạm nghe thật đanh. Trúng rồi! Trên không trung chiếc máy bay loạng choạng, nghiêng qua phải, nghé qua trái. Nó bệt bạt bay qua Đồi Mòi, đến Khụ Khênh thuốc độc bắt đầu “ngấm” vào máy móc bên trong. Đinh ốc, dây dợ rơi xuống đất lả tả. Buổi tối hôm đó đài đưa tin: Một phi cơ Mĩ vừa ném bom gây tội ác ở Miền Bắc, khi bay qua khu vực Đồi Đường, thì bị dân quân dùng vũ khí thô sơ chặn đánh quyết liệt. Chiếc F4H tối tân bị tên nỏ tẩm thuốc độc cực mạnh bắn trọng thương. Nó đã rơi xuống biển Đông...
    Trình bày xong, bố lấy tay xoa xoa lên cánh nỏ bóng nhẫy, ngắm nghía, rồi chậm rãi:
    - Chiếc nỏ ấy chính là nó đây! Lâu nay tôi đâu có dám bán cho ai. Khối người hỏi. Nể chú, nên tôi mới để lại.
    Khách đứng như trời trồng, miệng há hốc?
    Không để ông khách kịp ngậm cái mồm đang há hốc, ông cụ bồi thêm:
    - Nói có sách, mách có wed. Đây, xem hàng đi - Ông cụ rút trong túi thổ cẩm cái Ipad lướt lướt chọc chọc - Khách hàng mua qua mạng, đặt hàng đầy, tôi chưa bán đấy. Nếu có mua thì chuyển vào tài khoản này 8******.
    Nghe nói ông khách phải vào viện răng hàm mặt vì mồm há mãi không ngậm lại được.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: